Đoạn văn về lần em vô tình làm cho người thân, bạn bè buồn phiền

Chắc hẳn, em đã có lần vô tình làm cho người thân, bạn bè và những người xung quanh buồn phiền. Hãy kể lại sự việc ấy trong khoảng 6 – 8 dòng. Đây là nội dung câu hỏi số 10 bài Tự đánh giá Chuỗi hạt cườm màu xám trang 39 sách giáo khoa Ngữ văn 8 Cánh Diều tập 1. Sau đây là một số mẫu đoạn văn kể về lần em vô tình làm cho người thân, bạn bè buồn phiền lớp 8. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Đoạn văn kể về lần em vô tình làm cho người thân, bạn bè buồn phiền - mẫu 1

Nội dung bài viết thuộc bản quyền Hoatieu.vn.

Trong cuộc đời của mình chắc hẳn ai cũng có lúc làm cho người khác buồn phiền và em cũng thế. Chỉ vì mải chơi nên em đã nói dối cô giáo để xin được về sớm xem bộ phim hoạt hình yêu thích chiếu lúc 4 giờ chiều. Tuy nhiên, thật không may cô giáo đã gặp mẹ em ở ngoài chợ và cả mẹ và cô đã biết là em nói dối. Lúc về nhà mẹ chỉ ôn tồn hỏi tại sao lại nói dối cô khiến em vô cùng xấu hổ. Em đã làm mẹ và cô giáo buồn chỉ vì sự ham vui của mình. Sáng hôm sau khi đến lớp em đã lên xin lỗi cô và hứa sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Câu chuyện mặc dù đã qua rất lâu nhưng nó vẫn luôn là bài học quý giá về lòng trung thực dành cho em.

2. Đoạn văn kể về lần em vô tình làm cho người thân, bạn bè buồn phiền - mẫu 2

Đoạn văn kể về lần em vô tình làm cho người thân, bạn bè buồn phiền

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Lớp 8 bộ sách Cánh Diều của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 296
0 Bình luận
Sắp xếp theo