Đọc hiểu Nắng mới (5 đề)

Nắng mới Lưu Trọng Lư đọc hiểu - Mỗi lần nắng mới hắt bên song đọc hiểu. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc tổng hợp bộ đề đọc hiểu bài thơ Nắng mới, Nắng mới đọc hiểu trắc nghiệm để các bạn cùng nắm được nhân vật trữ tình trong bài thơ Nắng mới là ai? Bài thơ nắng mới được viết theo thể thơ nào? Phương thức biểu đạt của bài thơ Nắng mới... Sau đây là nội dunng chi tiết đề đọc hiểu bài Nắng mới có đáp án, mời các bạn cùng tham khảo.

Đề đọc hiểu Nắng mới số 1

Đề đọc hiểu Nắng mới

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:

Nắng Mới

“Mỗi lần nắng mới hắt bên song,

Xao xác, gà trưa gáy não nùng,

Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,

Chập chờn sống lại những ngày không.

Tôi nhớ mẹ tôi, thuở thiếu thời

Lúc người còn sống, tôi lên mười;

Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,

Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.

Hình dáng mẹ tôi chửa xóa mờ

Hãy còn mường tượng lúc vào ra:

Nét cười đen nhánh sau tay áo

Trong ánh trưa hè trước giậu thưa.”

(Nắng mới – Lưu Trọng Lư, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2000, Tr288)

Câu 1. Xác định chủ đề và chủ thể trữ tình của bài thơ?

Câu 2. Nhận xét vai trò của vần và nhịp trong hai câu thơ sau:

Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,

Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.

Câu 3. Nêu cảm hứng chủ đạo của bài thơ.

Câu 4. Phân tích dễn biến tình cảm, cảm xúc của chủ thể trữ tình qua bài thơ trên.

Câu 5. Hình ảnh người mẹ trong bài thơ có đặc điểm gì? Người con thể hiện tình cảm, cảm xúc gì với mẹ.

Câu 6. Bài thơ Nắng Mới cũng được mở đầu bằng hình ảnh ánh nắng và tiếng gà trưa, cũng từ tiếng gà gợi nhớ tớ quá khứ nhưng lại theo một mạch thơ khắc hẳn với mạch thơ trong bài Tiếng gà trưa. Em hãy chỉ ra điểm giống và khác nhau của hai bài thơ này.

Câu 7. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu:

“Nét cười đen nhánh sau tay áoTrong ánh trưa hè, trước giậu thưa.”

Câu 8. Viết đoạn văn, thể hiện suy nghĩ của anh/ chị về vai trò của tình mẫu tử trong đời sống mỗi con người.

Trả lời

Câu 1

– Chủ đề: Tình cảm yêu thương sâu sắc, hiếu thảo của con người đối vs đấng sinh thành của mình.

– Chủ thể chữ tình nhập vai: người con với mẹ.

Câu 2

Vần ”ơi” trong câu: Tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời được lập lại ở câu: ”Áo đỏ Người đưa trước giậu phơi”. thơ 7 chữ mạng cách ngắt nhịp 4/3

=> Vai trò của vần và nhịp trong hai câu này có tác dụng làm nổi bật tình yêu thương của người mẹ đối với con cũng như nỗi nhớ của người con đối với Người mẹ quá cố.

Câu 3

Cảm hứng chủ đạo của bài thơ Nắng mới là nỗi nhớ của chủ thể trữ tình đối với người mẹ của mình.

Cảm hứng đó thể hiện giá trị đạo đức truyền thống uống nước nhớ nguồn, hiếu thuận của người Việt Nam.

Câu 4

Diễn biến tình cảm, cảm xúc của chủ thể trữ tình tăng dần theo cung bậc cảm xúc vào những ngày nắng oi ả chủ thể lại nhớ về những ngày đồng án vất vả của Mẹ mình.

Câu 5

Người mẹ hiện lên trong trí nhớ của nhà thơ. Đó là người mẹ đã khuất. Khi còn sống, người mẹ dịu hiền, tươi tắn, chịu thương chịu khó.

Nhà thơ rất yêu mẹ và nhớ mẹ. Hình ảnh mẹ luôn in đậm trong tâm trí nhà thơ với những cảm xúc trìu mến, thân thương.

Câu 6

Giống nhau:

Âm thanh tiếng gà trưa bình dị mà thiêng liêng được lặp lại bốn lần trong bài thơ như nhắc nhở tình cảm đẹp. Ta thấy được tình cảm gia đình sâu sắc thêm tình yêu quê hương rộng lớn của người chiến sĩ

Khác nhau:

Tiếng gà trưa là âm thanh quen thuộc từ đời sống của mỗi làng quê. Hình ảnh con người trong bài thơ Nắng mới là người mẹ còn trong bài Tiếng gà trưa thì lại là người bà.

Câu 7

Biện pháp tu từ sử dụng trong câu thơ:

Hoán dụ: “Nét cười đen nhánh” nhằm chỉ nụ cười của mẹ.

Tác dụng: Hình ảnh người mẹ hiện lên vừa lấp lánh tỏa sáng, vừa e ấp kín đáo.

Câu 8

– Hình thức: một đoạn

– Nội dung cần có những ý sau:

+ Tình mẫu tử là tình cảm đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tình mẫu tử thể hiện sự gắn kết kì diệu giữa con và mẹ, là tình cảm nâng đỡ, dìu dắt mỗi con người đến sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn.

+ Tình mẫu tử có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mỗi người. Bất cứ ai trong cuộc đời cũng cần biết trân trọng tình cảm cao quý đó bởi chính tình mẫu tử hướng con người đến những hành động tốt đẹp để dần hoàn thiện nhân cách của mình.

(Tùy đoạn văn viết của học sinh, giám khảo linh động cho điểm, cần trân trọng những bài có sáng tạo, văn viết có cảm xúc)

Đề đọc hiểu Nắng mới số 2

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:

“Mỗi lần nắng mới hắt bên song,

Xao xác, gà trưa gáy não nùng,

Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,

Chập chờn sống lại những ngày không.

Tôi nhớ mẹ tôi, thuở thiếu thời

Lúc người còn sống, tôi lên mười;

Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,

Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.

Hình dáng mẹ tôi chửa xóa mờ

Hãy còn mường tượng lúc vào ra:

Nét cười đen nhánh sau tay áo

Trong ánh trưa hè trước giậu thưa.”

(Nắng mới – Lưu Trọng Lư, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2000, Tr288)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ

Câu 2: Anh/chị hãy chỉ ra những câu thơ miêu tả hình ảnh người mẹ?

Câu 3: Nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ: Mỗi lần nắng mới gieo ngoài nội?

Câu 4: Anh/chị có nhận xét gì về hình ảnh “nắng mới” trong việc thể hiện cảm xúc thơ?

Câu 5: Theo tác giả, yếu tố nào của ngoại cảnh đã khơi gợi dòng hồi tưởng về mẹ?

Câu 6: Nêu nội dung chính của đoạn thơ?

Câu 7: Nhận xét của em về mối quan hệ giữa “nắng mới” và “me tôi” trong bài thơ?

Câu 8. Kỉ niệm riêng của Lưu Trọng Lư gợi trong em xúc cảm gì về một người thân yêu nhất của mình?

Trả lời

Câu 1

– Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là: Biểu cảm

– Trong đoạn thơ trên tác giả đã sử dụng các phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, biểu cảm.

Câu 2

– Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,

– Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.

– Nét cười đen nhánh sau tay áo

– Trong ánh trưa hè trước giậu thưa.

Câu 3

– Biện pháp tu từ nhân hóa

– Tác dụng:

Tăng sức gợi hình, gợi cảm, nâng cao hiệu quả biểu đạt.

Cho thấy một không gian sinh động, rực rỡ, vui tươi. Qua đó thể hiện sự náo nức, thiết tha trong nỗi nhớ của tác giả.

Câu 4

Hình ảnh nắng mới trong bài thơ vừa là không gian gợi mở những cảm xúc trữ tình của nhà thơ về mẹ, vừa là hình ảnh làm cho bóng hình của mẹ hiện lên trong nỗi nhớ thật tươi tắn, ấm áp và sâu đậm hơn trong nhà thơ.

Câu 5

Theo tác giả, yếu tố ngoại cảnh đã khơi gợi dòng hồi tưởng về mẹ đó chính là sự xuất hiện của nắng mới và “tiếng gà trưa gáy não nùng”.

Câu 6

Nội dung chính của đoạn thơ: Những dòng hồi tưởng đẹp, đầy xúc động về mẹ, qua đó thể hiện tình yêu mẹ của tác giả.

Câu 7

Mối quan hệ giữa “nắng mới” và “me tôi” trong bài thơ: Nắng mới là hình ảnh gắn liền với những kí ức về mẹ, gần gũi, thân thuộc, dường như là hình ảnh tượng trưng cho mẹ nên mỗi lần nhìn thấy nắng mới, tác giả đều liên tưởng tới mẹ của mình.

Câu 8

Kỉ niệm riêng của Lưu Trọng Lư gợi trong em cảm xúc nỗi nhớ mong mẹ qua những hình ảnh đẹp đẽ và hiền hậu của mẹ. Qua đó ta thấy người mẹ yêu thương con với tình yêu thương bao la, cao cả có vai trò quan trọng trong cuộc đời của nhà thơ.

Đọc hiểu Nắng mới đề số 3

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:

Nắng Mới

“Mỗi lần nắng mới hắt bên song,

Xao xác, gà trưa gáy não nùng,

Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,

Chập chờn sống lại những ngày không.

Tôi nhớ mẹ tôi, thuở thiếu thời

Lúc người còn sống, tôi lên mười;

Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,

Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.

Hình dáng mẹ tôi chửa xóa mờ

Hãy còn mường tượng lúc vào ra:

Nét cười đen nhánh sau tay áo

Trong ánh trưa hè trước giậu thưa.”

(Nắng mới – Lưu Trọng Lư, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2000, Tr288)

Câu 1. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 2. Chỉ ra những câu thơ miêu tả hình ảnh người mẹ?

Câu 3. Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu: Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội? Tác dụng của biện pháp đó?

Câu 4. Câu Nét cười đen nhánh sau tay áo trong đoạn thơ gợi lên điều gì?

Trả lời

Câu 1

Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ bảy chữ.

Câu 2

Những câu thơ miêu tả hình ảnh người mẹ:

– Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.

– Nét cười đen nhánh sau tay áoTrong ánh trưa hè, trước giậu thưa.

Câu 3

– Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội: Nhân hóa.

Tác dụng: Hình ảnh nắng mới cất tiếng reo vui miêu tả một không gian sinh động, rực rỡ, vui tươi; qua đó thấy được sự náo nức, thiết tha trong nỗi nhớ của tác giả.

Câu 4

Câu thơ Nét cười đen nhánh sau tay áo là một bức họa đẹp chứa đầy sức gợi – hình ảnh người mẹ vừa lấp lánh tỏa sáng, vừa e ấp, kín đáo trong nụ cười tươi tắn, hiền hậu, mang nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam xưa.

Đọc hiểu Nắng mới đề số 4

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:

Nắng Mới

“Mỗi lần nắng mới hắt bên song,

Xao xác, gà trưa gáy não nùng,

Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,

Chập chờn sống lại những ngày không.

Tôi nhớ mẹ tôi, thuở thiếu thời

Lúc người còn sống, tôi lên mười;

Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,

Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.

Hình dáng mẹ tôi chửa xóa mờ

Hãy còn mường tượng lúc vào ra:

Nét cười đen nhánh sau tay áo

Trong ánh trưa hè trước giậu thưa.”

(Nắng mới – Lưu Trọng Lư, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2000, Tr288)

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là:

A. Miêu tả

B. Biểu cảm

C. Tự sự

D. Nghị luận

Câu 2. Chủ thể trữ tình trong bài thơ là ai?

A. Tôi

B. Mẹ

C. Tôi và mẹ

D. Nắng mới

Câu 3. Từ ngữ biểu đạt rõ nhất cảm xúc của người con là:

A. Áo đỏ

B. Xao xác, não nùng

C. Rượi buồn, nhớ

D. Mường tượng

Câu 4. Nhịp thơ chủ yếu của bài thơ trên là gì?

A. 3/4

B. 2/5

C. 4/3

D. 3/1/3

Câu 5. Tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ trên hiện lên như thế nào?

A. Hối hận, luyến tiếc

B. Vui mừng, sung sướng

C. Dửng dưng, lạnh lùng

D. Buồn nhớ, khắc khoải

Câu 6. Câu thơ “Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,” sử dụng biện pháp tu từ gì? Tác dụng?

A. Phép nhân hóa, gợi hình ảnh nắng mới tươi rắn, rạng rỡ;

B. Phép so sánh, khiến nắng mang tâm trạng giống như con người;

C. Phép ẩn dụ, gợi hình ảnh người mẹ trẻ trung, xinh đẹp;

D. Phép ẩn dụ, gợi vẻ đẹp giản dị, mộc mạc, chân chất của mẹ.

Câu 7. Bài thơ cùng chủ đề với bài thơ trên là:

A. Đoàn thuyền đánh cá

B. Mẹ ta trả nhớ về không

C. Tiểu đội xe không kính

D. Mùa xuân nho nhỏ

Trả lời các câu hỏi:

Câu 8. Khái quát nội dung chính của bài thơ.

Lời giải:

Nội dung bài thơ Nắng mới: Bài thơ là những dòng hồi tưởng đẹp, đầy xúc động về mẹ, qua đó thể hiện tình yêu thương mẹ của chủ thể trữ tình – tác giả.

Câu 9. Hình ảnh nắng mới hắt bên song và nắng mới reo ngoài nội theo em có điểm gì khác biệt?

Lời giải:

Cũng là “nắng mới” nhưng cái nắng của hiện tại “hắt bên song” buồn bã, hiu hắt vì cái nắng ấy được cảm nhận qua cảm xúc của người con khi đã mất mẹ, nhìn nắng mà buồn nhớ về mẹ. Còn cái nắng của quá khứ “reo ngoài nội” lại rạng rỡ, tươi tắn, tràn đầy sức sống, niềm vui vì đó là nắng của những ngày còn mẹ.

Câu 10. Cảm nhận về tình cảm của người con dành cho mẹ thể hiện trong bài thơ trên.

Lời giải:

Bài thơ là dòng hồi tưởng đầy xúc động của chủ thể trữ tình về hình ảnh người mẹ đã mất. Hình ảnh người mẹ thân yêu của tác giả hiện lên, lúc đầu còn mờ nhạt nhưng càng về sau càng rõ nét và choán đầy tâm trí. Cảm xúc bâng khuâng, buồn nhớ của chủ thể trữ tình trong bài thơ khi nhớ về mẹ khiến người đọc có thể cảm nhận được tình cảm yêu thương da diết của người con dành cho mẹ. Với con, mọi cảnh, mọi vật gắn với kỉ niệm về mẹ đều khiến con rưng rưng nhớ mẹ. Qua cách nói dường như đang cố nén niềm thương nhớ chỉ chực dâng trào, ta chợt hiểu ra và đồng cảm sâu sắc với nỗi buồn mất mẹ của tác giả.

Đọc hiểu Nắng mới đề số 5

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu: (Tự luận)

NẮNG MỚI

- Lưu Trọng Lư -

Mỗi lần nắng mới hắt bên song,

Xao xác, gà trưa gáy não nùng,

Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,

Chập chờn sống lại những ngày không.

Tôi nhớ mẹ tôi, thuở thiếu thời

Lúc người còn sống, tôi lên mười;

Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,

Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.

Hình dáng mẹ tôi chửa xoá mờ

Hãy còn mường tượng lúc vào ra:

Nét cười đen nhánh sau tay áo

Trong ánh trưa hè trước giậu thưa.

(Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh – Hoài Chân. NXB Văn học, 2000, tr. 288)

Câu 1: Xác định thể thơ của văn bản

Câu 2: Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai?

Câu 3: Em hãy chỉ ra những từ ngữ, hình ảnh trong bài thơ nói về người mẹ.

Câu 4: Theo em, vì sao mỗi lần nhìn thấy nắng mới lên, nhà thơ lại thấy “lòng rượi buồn”?

Câu 5: Chỉ ra các từ láy và nêu tác dụng gợi tả của các từ láy đó trong khổ 1 của bài thơ.

Câu 6: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ “Nét cười đen nhánh sau tay áo”.

Câu 7: Ghi lại mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình qua 3 khổ thơ.

Câu 8: Bài thơ gợi cho anh/chị suy nghĩ gì về tình mẫu tử?

Hướng dẫn chi tiết

Câu 1: Xác định thể thơ của văn bản

- Thể thơ: 7 chữ

Câu 2: Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai?

- Nhân vật trữ tình: tôi

Câu 3: Em hãy chỉ ra những từ ngữ, hình ảnh trong bài thơ nói về người mẹ.

- Những từ ngữ, hình ảnh trong bài thơ nói về người mẹ: áo đỏ đưa trước dậu phơi, nét cười đen nhánh sau tay áo.

Câu 4: Theo em, vì sao mỗi lần nhìn thấy nắng mới lên, nhà thơ lại thấy “lòng rượi buồn”?

- Mỗi lần thấy nắng mới lên, nhà thơ lại thấy “lòng rượi buồn” vì nắng mới nhắc cho nhà thơ nhớ lại kí ức về mẹ, nhớ những ngày xưa, mỗi lần nắng mới lên, mẹ lại đem áo đỏ ra phơi trước dậu

Câu 5: Chỉ ra các từ láy và nêu tác dụng gợi tả của các từ láy đó trong khổ 1 của bài thơ.

- Các từ láy: xao xác, não nùng

- Tác dụng: diễn tả âm thanh tiếng gà trưa nghe buồn bã, đầy hoài niệm vì nó nhắc nhở nhà thơ nhớ đến người mẹ đã mất.

Câu 6: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ “Nét cười đen nhánh sau tay áo”.

- Biện pháp tu từ: Ẩn dụ.

- Tác dụng: Gợi ra vẻ đẹp truyền trong nét cười của người mẹ. Nhờ hàm răng đen nhánh mà nét cười ấy rạng rỡ hơn, như tỏa nắng.

Câu 7: Ghi lại mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình qua 3 khổ thơ.

- Mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình:

+ Khổ 1: Nỗi buồn của “tôi” khi nhìn thấy nắng mới hắt bên song cửa sổ, nghe tiếng gà trưa gáy não nùng, vì những hình ảnh, âm thanh ấy nhắc “tôi” nhớ về kí ức ngày xưa khi còn mẹ.

+ Khổ 2: Hình ảnh người mẹ sống động trong kí ức của người con, “tôi” khi ấy là một cậu bé 10 tuổi, nhớ rất rõ hình ảnh mẹ mỗi lần đem áo đỏ ra phơi ngoài dậu.

+ Khổ 3: Nỗi nhớ của “tôi” về mẹ, đặc biệt là nét cười đen nhánh mang đậm vẻ đẹp truyền thống của mẹ.

Câu 8: Bài thơ gợi cho anh/chị suy nghĩ gì về tình mẫu tử?

- Tình mẫu tử mãi mãi là một tình cảm thiêng liêng, cao quý. Mẹ là người đã sinh thành, dưỡng dục con, yêu thương, che chở cho con. Trong kí ức của con, mẹ luôn đẹp. Tình mẫu tử sẽ luôn là một điểm tựa lớn lao trong cuộc đời mỗi con người.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong nhóm Lớp 10 thuộc chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
51 107.125
0 Bình luận
Sắp xếp theo