Nói về cảnh thanh bình ở quê hương em lớp 5 CTST

Nói về cảnh thanh bình ở quê hương em là nội dung câu hỏi số 2 trang 91 sách giáo khoa Tiếng Việt 5 Chân trời sáng tạo tập 2 bài Nói và nghe: Nói về cuộc sống thanh bình. Sau đây là một số mẫu đoạn văn nói về cảnh thanh bình ở quê hương em hay và ý nghĩa, mời các em cùng tham khảo.

Đoạn văn nói về cảnh thanh bình ở quê hương em

Đoạn văn nói về cảnh thanh bình ở quê hương em - mẫu 1

Buổi sáng ở quê hương em thật yên bình và trong lành. Mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng tre, tỏa những tia nắng đầu tiên xuống cánh đồng rộng mênh mông. Gió nhẹ thổi qua làm những bông lúa vàng óng đung đưa như những con sóng lăn tăn trên biển. Dọc theo con đường làng, những hàng cây xanh rì khe khẽ đung đưa theo gió, những bông hoa dại ven đường khoe sắc rực rỡ. Xa xa, dòng sông hiền hòa lững lờ trôi, mặt nước phản chiếu ánh nắng lấp lánh như những hạt kim cương. Người dân trong làng đã bắt đầu ngày mới, bác nông dân ra đồng, cô hàng xóm gánh đôi quang gánh đi chợ, lũ trẻ ríu rít đùa vui trước sân nhà. Không khí quê hương em thật thanh bình và ấm áp, khiến em cảm thấy yêu mến và tự hào vô cùng.

Đoạn văn nói về cảnh thanh bình ở quê hương em - mẫu 2

Buổi sáng trên quê hương em yên bình như một bức tranh tuyệt đẹp. Khi mặt trời còn e ấp sau rặng tre, cả làng quê chìm trong màn sương mỏng manh, lành lạnh. Tiếng chim hót líu lo trên những tán cây xanh mướt, như bản nhạc vui tươi gọi ngày mới. Cánh đồng lúa trải dài, từng giọt sương lấp lánh trên lá lúa như những hạt ngọc nhỏ bé. Dòng sông quê hiền hòa, mặt nước gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh bình minh rực rỡ. Xa xa, những bác nông dân với đôi quang gánh trên vai, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Trên con đường làng rợp bóng tre, lũ trẻ tung tăng chạy nhảy, cười đùa ríu rít. Quê hương em đẹp như thế, bình yên như thế, khiến em yêu mến và mong muốn gắn bó mãi mãi.

Đoạn văn nói về cảnh thanh bình ở quê hương em - mẫu 3

Tuổi thơ em gắn liền với ngôi làng nhỏ bình yên, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện như một bức tranh thơ mộng. Dòng sông quê lặng lẽ chảy, mang theo phù sa bồi đắp cho những cánh đồng xanh ngút ngàn. Dọc hai bên bờ, những rặng tre già vươn cao, rì rào hát khúc nhạc của gió, như những người bạn tri kỷ của làng quê. Đường làng quanh co, sạch sẽ, dẫn lối qua những ngôi nhà ngói đỏ tươi, thơm mùi nắng sớm. Những mái nhà xưa cũ giờ đã khoác lên mình diện mạo mới, nhưng tình người quê vẫn đậm đà như thuở nào. Nơi đây, em từng cùng lũ bạn chạy chân trần trên bãi cỏ xanh mướt, thả diều theo gió, gom cả bầu trời tuổi thơ vào những ngày tháng êm đềm, không chút muộn phiền.

Mời các bạn có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Lớp 5 góc Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 71
Nói về cảnh thanh bình ở quê hương em lớp 5 CTST
Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
0 Bình luận
Sắp xếp theo
⚛
Xóa Đăng nhập để Gửi
    Đóng
    Chỉ thành viên Hoatieu Pro tải được nội dung này! Hoatieu Pro - Tải nhanh, website không quảng cáo! Tìm hiểu thêm
    Chia sẻ
    Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter
    Đóng