Viết thư nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh - UPU 2023

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 2023 đã chính thức được phát  động đến đông đảo các em học sinh trên toàn quốc. Chủ đề cuộc thi lần thứ 52: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến các em mẫu bài dự thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 để các em có thêm tài liệu tham khảo cho bài viết của riêng mình.

Bài viết thuộc bản quyền Hoatieu. Các bên khi lấy thông tin yêu cầu dẫn nguồn Hoatieu.vn.

Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình

Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình

Woody thân mến!

Đầu thư mình xin chúc cậu và các bạn trong Toy Story thật nhiều sức khỏe. Mình xin tự giới thiệu mình tên là.... Hãy cứ coi mình như một người bạn của cậu dù rằng chúng ta chưa hề gặp nhau nhưng những câu chuyện của cậu đã thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến mình. Là một chàng trai bé nhỏ, lúc nào mình cũng ao ước có được sự dũng cảm như cậu anh chàng cao bồi ạ. Hôm nay mình viết thư này vì có một chuyện thực sự đã khiến mình vui sướng và người đầu tiên mình muốn kể chính là cậu, người đã truyền cảm hứng cho mình về sự dũng cảm, lòng tốt và chân thành với bạn bè. Chiều nay, khi mình đang trên đường đi về nhà bỗng mình nghe thấy tiếng thét thất thanh từ phía bên trên tòa nhà cao tầng. Cảnh tượng lúc ấy thật là kinh hãi, một em bé cheo leo phía trên ban công tầng 10, chỉ còn một tay bám vào lan can toàn thân lơ lửng chực rơi xuống đất. Mình nhìn thấy mà lạnh toát hết cả người. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, mình lao vội về phía em bé vào gào lên, đừng lo, có anh ở dưới đây rồi. Bình thường thì thực sự mình rất yếu ớt và thường xuyên bị bạn bè trêu ghẹo về điều này. Không hiểu lúc ấy bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó, mình đã đỡ được em bé. Cả hai anh em cùng ngã ra đất nhưng em bé đè lên người mình nên không có sao. Lúc đấy mình cũng đau nhưng chỉ xây xát bên ngoài thôi. Thấy em bé không sao mình vui lắm, bố mẹ bế thì liên tục cảm ơn mình. Không hiểu sao lúc đấy mình lại nghĩ đến cậu, Woody ạ. Thực sự thì những cuộc phiêu lưu của cậu đã có rất nhiều ảnh hưởng đến mình đấy. Việc tốt thực sự như những đóa hoa thơm, khi làm được một việc tốt ta lại cảm thấy thư thái yêu đời lạ thường. Cả ngày hôm nay mình cứ lâng lâng không ngủ được nên viết cho cậu mấy dòng. Cảm ơn anh chàng cao bồi đã luôn truyền những cảm hứng tốt đẹp cho mình.

Ký tên

.............

Viết thư UPU lần thứ 52 tưởng tượng em là một siêu anh hùng không quá 800 chữ

Chào anh bạn tốt!

Tôi là anh hùng người Dơi đây,

Gần đây, trên thế giới, số lượng người là nạn nhân của tai nạn giao thông tăng đang kể. Điều khiến tôi đau lòng hơn là những vụ trẻ em thành nạn nhân của tai nạn giao thông.

Vì thế khi được trao nhiệm vụ đảm bảo mọi cung đường đều trở nên an toàn với trẻ em tôi đã chẳng ngần ngại mà đồng ý ngay.

Đối với tôi, việc bảo vệ trẻ em là vô cùng quan trọng, bởi lẽ, trẻ em chính là tương lai của thế giới và chúng ta phải đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho các em để các em có thể phát triển toàn diện. Tuy nhiên, anh bạn thấy đó, thực tế là hiện nay vẫn còn nhiều con đường nguy hiểm đang đe dọa sự an toàn của trẻ em.

Vì vậy, để thực hiện nhiệm vụ đầy ý nghĩa của mình, hiện nay tôi đang tìm kiếm sự hợp tác của Tổ chức Bưu chính Thế giới để cùng nhau tạo ra những giải pháp bảo vệ trẻ em trên các con đường nguy hiểm này.

Tôi hy vọng chúng ta có thể đoàn kết lại để cùng nhau tìm ra những cách để giảm thiểu tai nạn giao thông và bảo vệ trẻ em trên mọi con đường trên thế giới, để không còn phải đau lòng trước cảnh những đứa trẻ là nạn nhân của tai nạn giao thông.

Qua thời gian dài khảo sát, tôi nhận thấy rằng sự an toàn của trẻ em trên các con đường trên toàn thế giới vẫn còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, với khả năng của một siêu anh hùng với nhiều năng lượng siêu phàm tôi tin rằng có thể đóng góp vào việc giải quyết vấn đề này.

Qua thời gian tìm hiểu, tôi nhận thấy rằng có rất nhiều con đường trên thế giới đang cần sự giúp đỡ để trở nên an toàn hơn cho trẻ em. Ở mỗi quốc gia đều tiềm ẩn những nguy cơ thiếu an toàn với trẻ em khác nhau

Vì thế, tôi quyết định sử dụng các khả năng đặc biệt của mình để giúp đỡ những người yếu đuối và bảo vệ chúng khỏi mọi nguy hiểm.

Với bộ trang phục Người Dơi của mình, tôi sẽ chạy trên các con đường, leo lên các tòa nhà cao tầng và bay trên không trung để tìm kiếm những người cần giúp đỡ. Tôi sẽ sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra các hành lang an toàn để ngăn chặn các nguy hiểm tiềm tàng, như lắp đặt những rào chắn an toàn tại cung đường riêng dành cho trẻ em, các hệ thống an toàn giao thông cho trẻ em và các bảng chỉ dẫn an toàn để hướng dẫn trẻ em đến những con đường an toàn.

Ngoài ra, tôi đang xây dựng một kế hoạch hợp tác với các tổ chức địa phương để giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và thiếu an toàn, bằng cách cung cấp cho họ những tài nguyên và kiến thức về an toàn để giúp chúng tự bảo vệ mình, cũng như khi cần giúp đỡ thì chỉ cần gọi tên là chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức để hỗ trợ.

Ở đất nước Nhật Bản lại có một chiếc xe chở học sinh có nguy cơ mất phanh lao xuống vực, tôi phải đến hỗ trợ ngay lập tức đây,

Chào tạm biệt anh bạn tốt nhé!

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
11 7.414
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo