Viết thư UPU lần thứ 55 tiểu học hay nhất
Mua tài khoản Hoatieu Pro để trải nghiệm website Hoatieu.vn KHÔNG quảng cáo & Tải nhanh File chỉ từ 99.000đ. Tìm hiểu thêm »
Viết thư UPU lần thứ 55 ngắn gọn
Viết thư UPU lần thứ 55 năm 2026 đã chính thức được phát động dành cho các em học sinh từ 9 đến 15 tuổi. Với chủ đề Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số. Tiếng Anh là: “Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world”. Chủ đề của cuộc thi năm nay rất ý nghĩa, gợi mở sự kết nối con người trong thời đại số.
Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến các em mẫu bài dự thi viết thư UPU lần thứ 55 về sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số hay và ngắn gọn phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Mời các em cùng tham khảo.
1. Chủ đề viết thư UPU lần thứ 55
Chủ đề: Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số.
Tiếng Anh: Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world.

2. Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 55 cho học sinh tiểu học
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2026
Nam thân mến,
Đã lâu rồi mình chưa viết thư cho bạn. Dạo này bạn học có tốt không? Mình vẫn nhớ những giờ ra chơi, hai đứa cùng đá cầu và kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện vui. Bây giờ, dù không gặp nhau thường xuyên, chúng mình vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại và máy tính. Nhưng mình nhận ra rằng, trong thế giới có rất nhiều máy móc và trí tuệ nhân tạo như hiện nay, sự kết nối giữa con người với con người vẫn rất quan trọng. Vì thế, mình muốn viết thư này để chia sẻ suy nghĩ của mình với bạn.
Hiện nay, AI xuất hiện ở khắp nơi. AI có thể giúp chúng mình học bài, trả lời câu hỏi, thậm chí chơi trò chơi và trò chuyện giống như người thật. Mỗi khi không hiểu bài, mình chỉ cần hỏi AI là có thể nhận được câu trả lời rất nhanh. AI thật thông minh và giúp ích cho con người rất nhiều. Nhưng mình nghĩ rằng, AI không thể thay thế được tình cảm giữa con người với nhau.
Khi mình buồn, AI có thể đưa ra lời khuyên, nhưng nó không thể hiểu cảm giác của mình như bố mẹ hay bạn bè. Chỉ có con người mới biết quan tâm, an ủi và lắng nghe bằng cả trái tim. Một cái ôm của mẹ, một lời động viên của thầy cô hay một nụ cười của bạn bè khiến mình cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Điều đó cho thấy, sự kết nối giữa con người là điều mà máy móc không thể làm được.
Mình cũng thấy rằng, nếu chỉ sống trong thế giới số, con người sẽ dễ cảm thấy cô đơn. Có rất nhiều người nói chuyện trên mạng, nhưng không phải ai cũng thật sự hiểu nhau. Khi chúng mình gặp nhau ngoài đời, cùng chơi đùa và chia sẻ niềm vui nỗi buồn, tình bạn sẽ trở nên thân thiết hơn. Nhờ có sự kết nối ấy, chúng mình học cách yêu thương và giúp đỡ nhau.
Theo mình, trong thời đại AI, sự kết nối giữa con người lại càng cần thiết hơn. AI rất thông minh, nhưng chỉ con người mới có tình cảm. Nếu chúng ta biết quan tâm, tôn trọng và yêu thương nhau, thế giới số sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Khi đó, AI sẽ trở thành người giúp đỡ con người, chứ không phải làm con người xa cách nhau.
Nam à, mình mong rằng dù công nghệ có phát triển đến đâu, chúng mình vẫn luôn dành thời gian cho gia đình, thầy cô và bạn bè. Hãy nói chuyện với nhau nhiều hơn, lắng nghe nhau nhiều hơn và trân trọng những khoảnh khắc được ở bên nhau. Vì với mình, điều quan trọng nhất không phải là máy móc thông minh, mà là tình cảm giữa con người với con người.
Chúc bạn luôn mạnh khỏe, học giỏi và có thật nhiều niềm vui. Hy vọng sớm được gặp lại bạn để cùng chơi và trò chuyện thật vui, không cần đến điện thoại hay máy tính.
Bạn thân của bạn,
… (Tên người viết)
3. Viết thư UPU lần thứ 54 tiểu học
Bạn thân mến!
Tôi là Đại dương vô tận và sâu thẳm, một thế giới của sự sống bí ẩn sâu trong lòng của trái đất. Bạn có thể không luôn nhìn thấy tôi, nhưng tôi luôn ở đây, kiến tạo nên những kiến trúc địa chất và cung cấp sự sống cho mọi sinh vật trên trái đất. Có lẽ chúng ta đã chung sống hòa bình với từ hàng triệu năm rồi và tôi vẫn luôn đang làm tốt nghiệm vụ của mình. Nhưng gần đây, tôi đang phải vật lộn với chính sự sống trên hành tinh này và tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
Bạn thấy đấy, tôi không chỉ là một khối nước. Tôi là một hệ sinh thái mỏng manh, một lực lượng quan trọng điều hòa khí hậu, duy trì sự sống và hỗ trợ sức khỏe của bạn. Khi tôi không khỏe mạnh, thế giới cảm nhận được điều đó. Nước của tôi đang trở nên ấm hơn, các sinh vật của tôi đang đau khổ và chất thải bạn để lại làm ô nhiễm đáy biển của tôi. Nếu bạn muốn tôi tiếp tục chăm sóc bạn, tôi cần bạn chăm sóc tôi.
Hãy ngừng làm ô nhiễm tôi. Nhựa, dầu, hóa chất những thứ này gây hại cho nguồn nước và các sinh vật của tôi. Hãy sử dụng ít nhựa hơn, xử lý chất thải đúng cách và tránh các hóa chất độc hại. Những gì bạn thải ra thường tìm đến tôi và tôi không thể tự mình dọn sạch chúng.
Bảo vệ sinh vật biển. Các loài sinh vật mà tôi bảo vệ là một phần quan trọng trong sự cân bằng của Trái đất. Đánh bắt quá mức, phá hủy môi trường sống và ô nhiễm đang đe dọa chúng. Hãy chọn hải sản bền vững, ủng hộ bảo tồn biển và tôn trọng các hệ sinh thái mỏng manh như rạn san hô và rừng ngập mặn.
Đấu tranh chống biến đổi khí hậu. Nước của tôi đang ấm lên và dòng hải lưu của tôi đang thay đổi. Điều này ảnh hưởng đến các kiểu thời tiết, nhiệt độ của hành tinh và thậm chí cả nguồn cung cấp thực phẩm và nước của bạn. Giảm lượng khí thải carbon của bạn bằng cách ủng hộ năng lượng sạch, sử dụng ít nhiên liệu hóa thạch hơn và bảo vệ môi trường.
Bảo vệ bờ biển của tôi. Các môi trường sống ven biển, như bãi biển và đất ngập nước, rất quan trọng đối với cả tôi và bạn. Chúng sẽ bảo vệ ta chống lại những cơn bão và cung cấp nơi trú ẩn cho nhiều loài. Hãy ngăn chặn sự phát triển ven biển mang tính hủy diệt và hỗ trợ các nỗ lực phục hồi hệ sinh thái biển.
Tôi luôn cho đi với tấm lòng rộng mở và bao dung. Để đền đáp lại sự tử tế của tôi, mong các bạn hãy cùng chung tay hành động để bảo vệ môi trường biển cũng chính là bảo vệ sự sống của hành tinh này và các thế hệ mai sau.
Trân trọng
Đại dương
4. Viết thư UPU lần thứ 54 ngắn gọn ko quá 800 chữ
Xin chào thế giới loài người!
Có lẽ chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần rồi nhưng đây lại là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện. Tôi đã từng chứng kiến biết bao lời tâm sự của con người, tôi lắng nghe và luôn vỗ về bằng những tiếng rì rào.
Nhưng ngày hôm nay tôi đã phải lên tiếng. Vậy lí do gì để tôi phải lên tiếng khi mà hàng triệu năm qua tôi vẫn luôn yên lặng.
Các bạn biết đấy, thế giới loài người hiện nay đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết. Và cùng với sự phát triển đó chính là ô nhiễm môi trường nặng nề và tôi cũng không nằm ngoài quy luật.
Mỗi ngày, tôi nghe thấy những tiếng kêu cứu im lặng của sinh vật biển mắc kẹt trong rác thải nhựa, rạn san hô đang chết dần, và những cơn bão ngày càng trở nên khốc liệt hơn.
Tôi nhớ khi làn nước trong xanh, khi những đàn cá heo tung tăng bơi lội tự do và những cánh buồm trắng nối dài trên mặt biển. Nhưng giờ đây, tôi đã biến thành một bãi rác khổng lồ, đầy ô nhiễm, cạn kiệt tài nguyên và tràn ngập nguy cơ. Biến đổi khí hậu đang khiến mực nước biển dâng cao, đe dọa đến cả những vùng đất màu mỡ, nơi các bạn sinh sống.
Hỡi loài người, tôi van xin các bạn hãy hành động ngay từ bây giờ. Hãy giảm bớt việc sử dụng nhựa, bảo vệ các khu rừng ngập mặn, tiết kiệm nước và tuyên truyền đến mọi người xung quanh. Đại dương là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta, và nếu tôi bị tàn phá, nhân loại cũng sẽ không thể tồn tại. Tôi tin rằng các bạn có thể thay đổi, và nếu chúng ta cùng nhau bảo vệ đại dương, tương lai tươi sáng sẽ mãi mãi chờ đón phía trước.
5. Cách viết thư UPU lần thứ 54 năm 2025

Quy định về bài thi:
Theo Ban Tổ chức, đối tượng dự thi là học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi (tính đến thời điểm gửi thư tham dự cuộc thi). Các em cần đảm bảo đúng những quy định sau:
Thứ nhất, bức thư là sản phẩm sáng tạo của cá nhân học sinh, viết dưới dạng văn xuôi theo chủ đề của cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ.
Thứ hai, các bức thư dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban Giám khảo sẽ chấm theo bản tiếng Việt.
Thứ ba, bức thư dự thi trình bày rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy (lưu ý không viết vào mặt sau, có thể viết nhiều tờ, đánh số trang, ghim lại để tránh bị nhầm lẫn). Bức thư dự thi đánh máy vi tính hoặc photocopy là không hợp lệ.
Thứ tư, ở góc trên cùng bên trái bức thư dự thi cần ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường, lớp, huyện (thị), tỉnh (thành phố), số điện thoại. Bức thư dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên là không hợp lệ.
Khi gửi bài dự thi, học sinh cần thực hiện như sau: Mỗi bức thư dự thi phải cho vào phong bì có dán tem bưu chính, ghi rõ địa chỉ người gửi, địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính (11611) và gửi qua hệ thống bưu cục của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post).
Phong bì thư cần ghi rõ: Bức thư dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54 (năm 2025). Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, số 5, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội - 11611.
Thời gian nhận bài dự thi từ Từ 19/12/2025 - 5/3/2026 (theo dấu Bưu điện).
Theo Ban tổ chức, việc dự thi không bắt buộc 100% học sinh của các trường tham gia. Tất cả các bài dự thi không dán Tem bưu chính hoặc không gửi qua Bưu điện Việt Nam đều không hợp lệ.
Bản quyền các bài tham dự cuộc thi thuộc về Ban Tổ chức, các em học sinh không đưa bức thư dự thi lên báo chí, truyền hình hoặc mạng xã hội khi Ban Tổ chức chưa công bố kết quả.
6. Mẫu bài dự thi viết thư UPU cho học sinh tiểu học
Dưới đây là mẫu bài dự thi viết thư UPU các năm, các em có thể tham khảo thêm.
Viết thư UPU lần thứ 53 ngắn gọn
Chào bạn!
Tôi đang viết cho bạn một bức thư từ một thế giới rất xa thế giới của bạn.
Tôi muốn chia sẻ với bạn niềm vui của tôi khi thấy rằng môi trường xung quanh chúng ta đã trở nên tươi mới và bền vững hơn nhiều so với thời điểm tôi đang sống. Cây cỏ, rừng xanh và đại dương biển không chỉ là những yếu tố của tự nhiên, mà chúng đã trở thành những thành viên quan trọng của đại gia đình trái đất, được yêu thương và bảo vệ.
Ở thế giới của chúng tôi, mọi người đều nhận thức rõ ràng về trách nhiệm của mình đối với môi trường. Tình yêu thương và trách nhiệm đang thúc đẩy chúng tôi duy trì và phát triển đa dạng sinh học từ những khu rừng sâu đến những hồ nước trong xanh. Môi trường sống bền vững không chỉ là ước mơ mà còn là trách nhiệm của mọi người, từ người lãnh đạo đến từng cá nhân trong cộng đồng.
Năng lượng sạch và tái tạo đã thay thế những nguồn năng lượng gây hại, giúp chúng tôi đối mặt với thách thức của biến đổi khí hậu. Công nghệ tiên tiến và nguồn năng lượng mới không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn là chìa khóa cho một môi trường sống bền vững và xanh mát.
Tôi mong bạn sẽ là những nhà lãnh đạo trong việc bảo vệ môi trường. Hãy tiếp tục cuộc hành trình của chúng tôi, giữ cho biển cả sạch sẽ, rừng xanh mướt mát và không khí trong lành. Bạn là một phần của tương lai. Vì vậy, hy vọng bạn sẽ tiếp tục xây dựng một môi trường đẹp đẽ cho những thế hệ tiếp theo.
Chân thành!
Hoatieu
Bài dự thi UPU cho học sinh tiểu học 2024
Nội dung bài viết thuộc bản quyền Hoatieu.vn.
Gửi lời chào đến các bạn tương lai!
Tôi viết cho các bạn từ một thế giới mà tôi ước mơ, nơi mà hy vọng, tình yêu và sự hiểu biết trỗi dậy như những bông hoa khoe sắc trong ngày xuân.
Những dòng chữ này đến từ thế giới, một thế giới mà tôi hy vọng các bạn, những người kế thừa, sẽ được hưởng. Ở đây, mọi người sống hòa mình với thiên nhiên, bảo vệ và trân trọng môi trường xung quanh. Cây cỏ, và những bông hoa nở rộ mọi nơi, tô điểm cho mỗi góc phố như những viên ngọc lấp lánh.
Trong thế giới ấy, mọi người học hỏi không chỉ từ sách vở mà còn từ trái tim. Một thế giới mà không còn sự nghèo đói, trẻ em được đến trường và sống trong tình yêu thương. Tôi mong muốn rằng trong thế giới của các bạn, sự công bằng và tôn trọng luôn hiện hữu. Mọi người không chỉ nhìn thấy sự khác biệt mà còn trân trọng và tôn trọng nó. Tất cả chúng ta đều có một chỗ đứng quan trọng trong xã hội này, và sức mạnh của chúng ta nằm ở sự đoàn kết, sự chia sẻ và lòng nhân ái.
Ở thế giới của các bạn, công nghệ không chỉ là công cụ mà còn là nguồn động viên để tạo nên những thay đổi tích cực. Các phát minh không chỉ hướng tới lợi ích cá nhân mà còn hướng tới sự phồn thịnh và hạnh phúc chung của cộng đồng. Công nghệ là người bạn đồng hành, giúp chúng ta vượt qua những thách thức và tạo ra những cơ hội mới.
Cuối cùng, từ thế giới của tôi đến thế giới của các bạn, tôi mong rằng tình yêu và sự hiểu biết sẽ luôn trở thành nguồn động viên mạnh mẽ. Điều này không chỉ giúp chúng ta sống hòa mình với nhau mà còn làm cho thế giới này trở nên ấm áp, đẹp đẽ hơn.
Các bạn là những người kế thừa của một tương lai tươi sáng. Hãy bảo vệ những giá trị và hãy xây dựng một thế giới mà mọi người đều tự hào khi là phần của nó.
Chân thành!
Hoatieu.vn
Bài viết thư UPU về biến đổi khí hậu
Kính gửi bác Chủ tich nước!
Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Nguyễn Minh Anh. Học sinh lớp 4 trường tiểu học.... Vừa qua trường cháu đã phát động cuộc thi viết thư UPU lần thứ 51 về chủ đề biến đổi khí hậu.
Là một học sinh lớp 4, cháu cũng đã có những hiểu biết về tác động xấu của sự biến đổi khí hậu đến với trái đất cũng như đời sống của người dân. Trong năm 2020 đất nước ta đã phải chịu những thảm họa thiên tai, bão, lũ xảy ra liên tiếp tại khu vực miền Trung với cường độ rất mạnh khiến cho bà con gặp rất nhiều khó khăn, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Hay như tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ gây thiệt hại về sản xuất, hạn mặn còn gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Trước những nguy cơ trên cháu mong bác và cơ quan chức năng sẽ sớm có các biện pháp, kế hoạch hành động mạnh mẽ và thiết thực hơn để cùng chung tay bảo vệ trái đất, ngôi nhà xanh của chúng ta.
Kính thư
Cháu Nguyễn Minh Anh
Mẫu viết thư UPU lần thứ 51 cho học sinh tiểu học
....., ngày .... tháng ... năm 2021
Kính gửi bác ......Chủ tịch UBND tỉnh ....!
Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Nguyễn Trà My học sinh lớp 3A8 trường tiểu học ...... huyện ..... tỉnh ......
Nhân dịp hưởng cuộc thi viết thư UPU lần thứ 51 về biến đổi khí hâu, cháu xin viết thư này để gửi đến bác những ý kiến riêng của cháu về vấn đề biến đổi khí hậu trên toàn cầu cũng như tại đất nước ta.
Những năm gần đây cháu thấy Việt Nam là một trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu như thiên tai như ngập úng ngày càng diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn, gây nên nhiều tổn thất nghiêm trọng về con người, của cải và cho nền kinh tế quốc gia. Chính vì vậy cháu nhận thấy việc đưa ra các chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay là vô cùng cần thiết.
Hôm nay cháu viết thư này kính mong trong thời gian tới đây đất nước ta sẽ có những chiến lược cụ thể và hiệu quả nhất để giảm nhẹ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho người dân. Cháu xin chân thành cảm ơn.
Học sinh
Nguyễn Trà My
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.
-
Chia sẻ:
Sky87
- Ngày:
Tham khảo thêm
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Văn hóa tải nhiều
Tài liệu tải nhiều
-
Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội
-
Bản đồ hành chính nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
-
Đáp án thi Tìm hiểu về Hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Đáp án Học và làm theo lời Bác 2025 bảng C - hocvalamtheobac vn
-
Cách trích dẫn tài liệu tham khảo chuẩn 2026
-
Đáp án Học và làm theo lời Bác 2026 - bảng A
-
Lời bài hát Ước mơ của mẹ - Quân A.P
-
Bài viết hay về Vu Lan báo hiếu 2026 hay và cảm động
-
Câu thơ, ca dao tục ngữ nói về truyền thống hiếu học
-
Khẩu hiệu tuyên truyền an toàn giao thông
Bài viết hay Văn hóa
-
Đáp án cho Heo đi thi hôm nay - Đáp án trường học Heo đất
-
Dự án nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông cho học sinh ở trường năm 2022
-
Quy trình tổ chức đại hội chi đoàn trường
-
Kịch bản chương trình chia tay giáo viên về nghỉ hưu hay nhất 2026
-
Thể lệ cuộc thi Pháp Luật học đường 2019
-
Tháng Vu Lan báo hiếu nên làm gì?