Top 12 Viết một đoạn văn tả một loài hoa hoặc một thứ quả mà em yêu thích lớp 4

Viết một đoạn văn tả một loài hoa hoặc một thứ quả mà em yêu thích là đề tài quen thuộc đối với học sinh tiểu học. Vì vậy những bài văn sau đây sẽ giúp các em học sinh tham khảo, củng cố vốn từ, hoàn thiện bài văn tả bộ phận của cây cối, tả một loài hoa hoặc một loại quả.

12 đoạn văn tả một loài hoa hoặc một thứ quả mà em yêu thích lớp 4 hay nhất mà Hoatieu.vn sưu tầm và gửi tới các bạn dưới đây có ngôn từ mạch lạc, giản dị sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh học tốt môn Tiếng Việt.

1. Viết một đoạn văn tả một loài hoa hoặc một thứ quả mà em yêu thích - Tả hoa cúc

Nội dung đoạn văn tả hoa cúc dưới đây được thực hiện bởi HoaTieu.vn. Các trang khác lấy bài xin ghi nguồn.

Viết một đoạn văn tả hoa cúc
Viết một đoạn văn tả hoa cúc

Em rất yêu thích chậu cây hoa cúc đại đóa mà mẹ mới mua. Cây hoa cúc không chỉ đẹp rực rỡ mà còn tô điểm cho ngôi nhà em bừng sáng hẳn lên. Hoa cúc trồng trong chậu có nhiều sành to, thâm cây cứng cáp, màu xanh thẫm. Trên thân cây mọc ra những chiếc lá xanh thẫm rung rinh trước gió. Hoa cúc đại đóa khác với cúc bình thường, mỗi thân cây lớn sẽ có từ hai đến ba cành hoa, những bông hoa to tỏa ra khiến chậy cây đầy đặn, rực rỡ lung linh dưới ánh nắng. Dù bông to nhưng cánh hoa vẫn nhỏ xinh, mỏng manh, vàng tươi, xếp chụm vào nhau tỏa sắc chói lóa, bông nào bông nấy đều chằn chặn như cục bông vàng. Có bông thì đã nở rộ, có bông lại chỉ mới chúm chím nơi đầu cành, đang chờ đợi thời điểm bung tỏa khoe sắc. Hoa cúc không chỉ mang ý nghĩa may mắn, tượng trưng cho sự đủ đầy, sức sống của năm mới an lành mà còn đem cho lòng người những cảm giác bình yên, thanh thản, hạnh phúc. Hôm nào em cũng chăm chỉ tưới để đến Tết cây sẽ nở hoa thật đẹp, mang lại may mắn đến cho gia đình em.

2. Viết một đoạn văn tả một loài hoa hoặc một thứ quả mà em yêu thích - Tả hoa hồng nhung

Nội dung đoạn văn tả hoa hồng nhung dưới đây được thực hiện bởi HoaTieu.vn. Các trang khác lấy bài xin ghi nguồn.

Góc ban công nhà em có một khu vườn nhỏ xinh xắn. Đây là nơi mẹ em trồng rất nhiều loài hoa xinh đẹp, nhưng em thích nhất là cây hoa hồng nhung đỏ thắm. Cây hoa hồng nhung được mẹ em trồng đã lâu năm nên thân cây to khá mập mạp, nở hoa rực rỡ, là nàng hậu của cả ban công. Loài hoa này cao tầm thắt lưng của em. Thân cây hồng nhưng có màu xanh lục, to như ngón tay cái của em, mọc rất khỏe và cứng cáp. Bao quanh thân cây là những chiếc gai sắc nhọn, như chú vệ sĩ tí hon bảo vệ vương hậu hồng nhung xin đẹp, tạo nên vẻ đẹp vừa mong manh lại rất đỗi kiêu kì. Lá hoa hồng khá nhỏ màu xanh thẫm, có những đường viền như chiếc răng cưa làm nổi bật lên những đóa hồng nhung đỏ rực rỡ. Mỗi đóa khi nở hết cỡ phải to bằng bàn tay em. Cánh hoa mịn nhu nhung, xếp chồng lên nhau, ôm ấy lấy nhụy vàng và tỏa hương thơm lừng.

Tả hoa hồng
Tả hoa hồng

4. Viết một đoạn văn tả một loài hoa hoặc một thứ quả mà em yêu thích: Tả hoa đào

Đoạn văn tả hoa đào lớp 4 hay nhất dưới đây được thực hiện bởi HoaTieu.vn. Các trang khác lấy bài xin ghi nguồn.

Tết năm nay, bố em mua một cây đào phai rất đẹp trưng trong phòng khách. Cây đào cao khoảng một mét rưỡi, đặt trước hiên nhà, với những cành lá được uốn tỉa, tạo hình như những chú rồng bay lên trời. Gốc đào to gấp đôi cánh tay em, khoác lên mình bộ cánh sần sùi màu nâu tía. Từ gốc đào, nhiều cành nhỏ mọc lên. Có cành mập mạp, cành gầy guộc, cành uốn lượng cong cong, cành thẳng tắp vươn lên đón ánh nắng mặt trời. Những lá đào xanh non mơn mởn mọc lên từ cành đào, đem lại nhiều tài lộc may mắn cho gia chủ. Mới ngày 29 Tết mà cây đào nhà em đã nở rất nhiều hoa rồi, nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng nhiều nụ hoa còn đang e ấp đầu cành. Mỗi bông hoa đào có năm cánh hoa màu hồng phai, xếp liền tiếp nhau. Chính giữa là nhụy đào có màu vàng như những đốm lửa nhỏ, sưởi ấm đất trời giữa màu đông giá rét. Không chỉ đẹp mắt, hương hoa đào còn dìu dịu lan tỏa mang đến cho đất trời và lòng người những cảm giác bình yên, đầy sức sống.

5. Viết một đoạn văn tả một loài hoa hoặc một thứ quả mà em yêu thích: Tả hoa ly

Mỗi dịp Tết đến, mẹ em đều cắm một bình hoa ly thật lớn để trên bàn phòng khách. Hoa ly là một loại hoa có bông lớn, màu sắc nhã nhặn và hương thơm tinh tế. Những ưu điểm đó giúp nó trở thành sự lựa chọn trước nhất. Hoa ly khi nhở có thể to như bàn tay của người lớn. Mỗi bông gồm sáu cánh hoa. Cánh hoa ly thon dài hình bầu dục, nhọn ở đuôi. Bề ngang cánh hoa khoảng 3cm, chiều dài khoảng 7cm, tuy nhiên đó chỉ là kích thước tương đối. Cánh hoa ly khá dày dặn, khi sờ vào cảm giác mềm mịn như nhung vậy. Màu sắc hoa ly khá phong phú, nhưng em thích nhất là màu vàng, vì nó rất tươi sáng và xinh xắn. Hoa ly có mùi hương nồng nàn không kém gì hoa hồng, nhưng nó không lan quá xa, vậy nên thường được ưu ái chọn lựa trưng bày trong nhà. Đặc biệt, hoa ly là loài hoa tươi rất lâu, có thể vẫn luôn duy trì vẻ đẹp khi nở rộ của mình đến hơn một tuần. Thật là tuyệt phải không nào?

6. Viết một đoạn văn tả một loài hoa: Tả hoa cúc trắng

Ai cũng nghĩ bông cúc thì phải có màu vàng. Đúng như thế không? Vườn nhà tôi có loài cúc trắng đấy. Nó không chỉ nở về mùa thu không thôi, mà nở cả quanh năm suốt tháng. Cúc trắng vườn tôi cứ đơm bông khoe sắc với trời đất, vẫn nở nụ cười chúm chím lúc rạng đông, rồi cười tươi một cách hồn nhiên đón nắng mai vàng khi ông mặt trời lên cao rực rỡ. Cũng giống như hoa cúc vàng, vẻ đẹp của hoa cúc trắng chẳng kém phần lộng lẫy, lại còn thêm màu trắng kiêu sa hơn cúc vàng một bậc. Cánh hoa nhỏ li ti, hương thơm thì thoang thoảng dịu dàng thế mà tôi thích nó hơn cúc vàng đấy. Cúc mọc thành từng khóm, chen chúc nhau như muốn đứng tựa vào nhau bởi thân mềm mảnh mai như cành liễu. Lá mọc thành từng chùm xòe ra như những bàn tay nhỏ xíu. Hình lá nhỏ như lá tần ô, mềm mại mọc so le nhưng rất dày. Lá cúc xanh quanh năm một màu xanh dìu dịu. Bông cúc thì nở theo từng tháng. Mỗi đợt dễ đến gần nửa tháng hoa mới tàn. Vài ngày sau lại bắt đầu thấy lứa khác điểm nụ. Quanh năm dường như lúc nào cùng thấy có bông cúc đơm ở đầu cành.

7. Đoạn văn tả loài hoa: Tả hoa hướng dương

Thiếu nhi chúng em ai mà chẳng yêu hoa. Đứa thì thích hoa hồng, hoa huệ, đứa thích hoa lan, hoa cúc, đồng tiền, cẩm chướng… Riêng em, em thích nhất là hoa hướng dương. Chao ôi! Nhìn những bông hoa hướng dương như những cái đĩa, tròn xoe đơm đầy xôi vàng rực cứ chao qua chao lại dưới nắng mai hồng, trông mới hấp dẫn làm sao! Hướng dương thuộc loại thân mềm, ruột xốp. Những chiếc lá to như tai voi rất dễ hứng gió. Bông hướng dương lại vừa to vừa nặng. Chỉ cần một ngọn gió mạnh chút xíu lùa qua là có thể làm thân cây nghiêng ngả, có lúc gãy gập xuống. Vì vậy mà mỗi gốc hướng dương, em phải cắm thêm một cọc phụ hỗ trợ cho cây khỏi bị đổ.

8. Đoạn văn tả một loài hoa: Cây hoa đại/ hoa sứ

Không giống như một số loài cây khác, đến mùa thay áo, cây hoa sứ chỉ còn những cành trơ trụi, y hệt như những cánh tay trần của bức tượng nghìn tay nghìn mắt. Thoạt nhìn tưởng như cây đã khô héo.

Nhưng kì thực đó là thời kì lột xác để chuẩn bị cho mùa đâm chồi, nẩy nụ. Sứ có một sức sống kì lạ, có khả năng chống chọi lại mọi thời tiết khắc nghiệt mà một số loài cây khác không có được. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, trên những cánh tay trần trụi tường như khô héo ấy vô vàn những chồi nhũ ra, lớn dần, lớn dần tạo thành những lá tròn xoe đều đặn. Người ta tưởng như có một bàn tay nào đó kết dính các cuống lá lại quanh một trục. Những chồi non mập mạp vươn cao rồi nó bung ra vô vàn cánh hoa màu tím sắc hồng. Những bông hoa năm cánh xếp lại như hình một cái phễu từ từ xòe ra khoe sắc, đẹp chẳng kém gì bông huệ, bông cúc. Ngắm bông sứ phải ngắm cả chùm bông thưởng thức vẻ đẹp của nó. Em yêu bông sứ không chỉ ở sức sống dẻo dai kì diệu cùa loài cây mà còn ở vẻ đẹp nở thành chùm như một lẵng hoa của thiên nhiên ban phát cho con người vậy.

9. Đoạn văn tả hoa mai

Đoạn văn ngắn về loài hoa em yêu

Hoa mai mang vẻ đẹp thanh tao. Hoa năm cánh nhỏ xinh xắn, trắng phau, gốc và cành khúc khuỷu. Hoa mai thường nở đều một loạt, đậu chỉ trong vòng nửa tháng rồi tàn. Nếu được ánh sáng đông soi rọi vào cây mai đương nở hoa thì trông có vẻ trong trắng vô ngần. Hoa bắt ta phải liên tưởng đến tuyết sạch giá trong. Nếu được hương sắc, hoa mai thật là một danh hoa. Hoa mai nở độ mười lăm ngày thì tàn. Mà cái cảnh hoa mai rụng cũng thật có ý nghĩa. Chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm cho bao cánh hoa trắng rất nhẹ nhàng, êm ái bay theo gió, là là rơi xuống đất. Chừng như hoa mai đã nở thì cố giữ được tấm thân trong trắng, mà lúc phải tàn tạ thì cái chết như không.

10. Đoạn văn tả quả thanh long

Đoạn văn tả quả thanh long dưới đây được thực hiện bởi HoaTieu.vn. Các trang khác lấy bài xin ghi nguồn.

Quả thanh long ngọt mát, thơm dịu là loại quả mà em rất thích ăn. Vỏ ngoài của quả thanh long có màu hồng đậm với những chiếc tai màu xanh mọc khắp xung quanh trông ngộ nghĩnh, đáng yêu vô cùng. Thịt quả màu trắng hoặc đỏ có lẫn rất nhiều hạt nhỏ xíu xiu, ăn giòn tan. Ngoài cắt miếng ăn, mẹ em còn hay sử dụng thanh long làm sinh tố, làm bánh mì. Những chiếc vỏ thanh long cũng được mẹ tận dụng lấy nước làm màu thực phẩm, để tạo ra những chiếc bánh rất bát mắt lại thơm ngon, bổ dưỡng.

11. Đoạn văn tả quả xoài

Đoạn văn tả quả xoài dưới đây được thực hiện bởi HoaTieu.vn. Các trang khác lấy bài xin ghi nguồn.

Em rất thích ăn xoài, đặc biệt là giống xoài hạt lép. Quả xoài có hình dáng thuôn gọn giống bàn tay em nhưng lại to gấp đôi. Lúc còn xanh, vỏ quả xoài sẽ có màu xanh lục hoặc xanh tím. Khi chín, vỏ xoài chuyển sang màu vàng từ nhạt đến đậm, mềm mịn, bóng loáng. Quả xoài chín tỏa hương thoảng chứ không dậy mùi như mít hay sầu riêng. Nhưng vị ngọt lịm, mọng nước của thịt xoài thì lại chẳng kém bất cứ loại quả ngon nào trên đời. Không chỉ là loại quả ăn ngon, giàu dinh dưỡng, người Việt Nam từ bao đời nay còn sử dụng xoài cho các món ăn như gỏi cuốn, nộm,... mang lại những bữa ăn đậm đà cái hồn dân tộc. Món xoài sấy khô, xoài sấy dẻo cũng đem đến giá trị kinh tế cao.

12. Đoạn văn tả quả dưa hấu

Đoạn văn tả dưa hấu dưới đây được thực hiện bởi HoaTieu.vn. Các trang khác lấy bài xin ghi nguồn.

Ở Việt Nam, mùa hè là mùa quả chín, nhưng em vẫn thích nhất là quả dưa hấu. Trái dưa hấu màu xanh sẫm, to như chiếc mũ bảo hiểm của bố em. Phần thịt bên trong màu đỏ mọng nước, mùi thơm thanh mát. Chỉ cần ăn một miếng dưa hấu ngọt lịm là mọi nóng bức trong ngày hè sẽ được xoa dịu ngay lập tức. Em còn thích uống cả sinh tố dưa hấu mát lạnh. Đây là loại quả vừa ngon lại vừa giàu chất dĩnh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe.

Viết một đoạn văn tả một loài hoa hoặc một thứ quả mà em yêu thích siêu hay mà Hoatieu.vn sưu tầm được và muốn gửi tới các em học sinh. Qua đó các em sẽ có thêm tài liệu tham khảo để viết cho mình bài văn tả hoa hay quả đầy đủ, ý nghĩa và dễ đạt điểm cao. Các em chỉ nên xem tham khảo rồi viết theo cách của mình, tránh sao chép y nguyên bài văn.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Văn học - Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
119 15.155
5 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Hoa Trịnh
    Hoa Trịnh

    Đoạn văn tả một loài hoa hay quá

    Thích Phản hồi 14/02/23
    • Cinderella
      Cinderella

      Đoạn văn tả hoa cúc rất hay

      Thích Phản hồi 14/02/23
      • Moon_tran
        Moon_tran

        Mình thích đoạn tả hoa đào

        Thích Phản hồi 14/02/23
        • Cự Giải
          Cự Giải

          Mẫu tả một thứ quả mà em yêu thích khá hay

          Thích Phản hồi 14/02/23
          • Trần Lan
            Trần Lan

            hữu ích🥰

            Thích Phản hồi 14/02/23