Top 6 mẫu Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em

Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 52 năm 2023 dự kiến sẽ được phát động vào ngày 9/1/2023 tại Quy Nhơn. Đây là cuộc thi được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao khả năng sáng tạo cho các em học sinh độ tuổi 9-15.

Chủ đề cuộc thi lần thứ 52: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ các mẫu bài viết thư UPU 2023, mẫu bài dự thi viết thư UPU lần thứ 52, viết thư upu lần thứ 52 tưởng tượng em là một siêu anh hùng 800 chữ để các em nắm được cách viết thư UPU sao cho hay và đúng nhất nhé.

Bài viết thuộc bản quyền Hoatieu. Các bên khi lấy thông tin yêu cầu dẫn nguồn Hoatieu.vn. 

Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 52 2023

Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 52 2023

Chủ đề cuộc thi lần thứ 52: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission. 

Chủ đề gắn với chương trình hành động của Liên hợp quốc về an toàn đường bộ (UN second decade of action for road safety).

Đối tượng tham gia: Học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi (tính đến thời điểm gửi thư tham dự cuộc thi).

Bức thư đạt giải nhất UPU lần thứ 52

Chủ Nhật ngày 19 tháng 11

Cha mẹ yêu thương,

Là chàng trai S-24/7 dũng cảm của cha mẹ đây ạ!

Những ngày qua, cha mẹ và các cư dân hành tinh Love-365 có luôn hạnh phúc, bình an không?

Con viết lá thư này từ Trái Đất, nơi con đang thực hiện sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em.

Hành tinh xanh tuyệt đẹp này là ngôi nhà chung của 8 tỉ người, trong đó có khoảng 2 tỉ trẻ em từ 14 tuổi trở xuống. Ấy vậy mà mỗi ngày, có hàng trăm trẻ em rời tổ ấm đi học, đi chơi… rồi mãi mãi không về nhà hoặc trở về với cơ thể lẫn tinh thần không còn lành lặn bởi chẳng may gặp phải gã hung thần Tai Nạn Giao Thông.

Cứ mỗi 4 phút trôi qua, gã hung thần ấy lại cướp đi vĩnh viễn của Trái Đất một thiên thần nhỏ, gieo rắc nỗi đau và niềm ám ảnh khôn nguôi trong lòng những người ở lại.

Gã tung hoành táo tợn đến mức khiến tai nạn giao thông đường bộ trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em và trẻ vị thành niên toàn địa cầu.

Thưa cha mẹ,

Với siêu mắt thần, con có thể nhìn thấy trước những vụ tai nạn giao thông trẻ em khắp Trái Đất. Dù là châu Âu hay châu Á, châu Mỹ hay châu Phi… con đều đến được ngay nhờ siêu năng lực phân thân và xuyên không gian nhanh hơn cả ánh sáng.

Để tránh gây chú ý với loài người bởi hình dáng khác lạ của mình, con thường biến hình để đi trước gã hung thần Tai Nạn Giao Thông một bước.

Có khi con là chú cảnh sát giao thông, ân cần đưa nhóm em nhỏ qua đường.

Có lúc con là bác bảo vệ trường, nhắc nhở phụ huynh luôn đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn cho bé.

Có khi con là cô lao công, ngừng tay chổi để khuyên em nhỏ đi bộ trật tự đúng phần đường.

Có lúc con là cơn gió ngược, khiến mọi xe cộ chạy dưới 30 km/giờ khi đến khu vực có nhiều trẻ em.

Mỗi ngày, con phải rất nhiều lần dùng siêu năng lực hoán đổi ý nghĩ để thay thế những ý nghĩ rất nguy hiểm, sai trái của con người như phóng nhanh, vượt ẩu, chạy xe ngược chiều… bằng ý nghĩ đúng đắn “an toàn luôn trên hết”.

Con nhanh hơn ánh sáng, mạnh hơn bão vũ trụ… nhưng siêu năng lực lớn nhất và quý giá nhất con có chính là TÌNH YÊU THƯƠNG muôn loài, bởi con ra đi từ hành tinh Love-365.

Cảm ơn cha mẹ đã đặt tên con là S-24/7. Ngẫu nhiên làm sao, chữ S ấy là khởi đầu của nhiều từ ngữ đẹp đẽ ở Trái Đất: Super hero (siêu anh hùng), sacrifice (hi sinh), safety (sự an toàn). Siêu anh hùng con sẵn sàng hi sinh vì sự an toàn của mọi trẻ em, chẳng quản đêm ngày.

Nhưng con hiểu rõ rằng một siêu anh hùng dù toàn năng đến đâu cũng khó có thể khiến mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em mãi mãi. Điều tuyệt vời ấy chỉ có thể xảy ra khi mỗi người đều hiểu biết đầy đủ và tuân thủ nghiêm túc luật giao thông.

Đó cũng sẽ là thời khắc gã hung thần Tai Nạn Giao Thông bị hút vào siêu hố đen vũ trụ và bị giam cầm vĩnh viễn ở đó.

Cha mẹ thương yêu,

Khi con viết những dòng này, khắp địa cầu đang tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Chủ Nhật tuần thứ ba của tháng 11 hằng năm là ngày nhắc nhở mỗi người rằng tai nạn giao thông không phải là chuyện của riêng cá nhân, quốc gia, châu lục hay hành tinh nào, rằng trẻ em là tương lai của thế giới và tất cả trẻ em xứng đáng được về nhà an toàn!

Ai đi xa cũng mong về nhà, kể cả siêu anh hùng. Khi nào mọi con đường trên Trái Đất đã thật sự an toàn với trẻ em, con sẽ quay về tổ ấm. Ngày ấy có lẽ còn xa vời vợi nhưng mong cha mẹ hãy cùng con ấp ủ niềm tin và hi vọng nhé!

Xin nhờ làn gió vũ trụ mát lành gửi lá thư này đến cha mẹ, cùng nụ hôn ngọt ngào và cái ôm thật chặt của con.

Con nhớ thương cha mẹ rất nhiều!

S-24/7

Cách viết phong bì thư UPU

Bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem bưu chính, ghi rõ địa chỉ người gửi/địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính (11611) và gửi từng bức thư qua hệ thống bưu cục của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post). Phong bì thư cần ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023).

Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội - 11611. Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 6/12/2019 đến 25/2/2020 (theo dấu Bưu điện).

Viết thư UPU lần thứ 52 dài 800 từ

Bạn thân mến,

Mình là Gaoranger đây,

Chắc hẳn bạn vẫn nhớ mình chứ? Ngoài những việc hàng ngày mình vẫn làm như bạn biết đó thì mới đây mình được giao thêm một nhiệm vụ mới là dùng năng lực siêu nhiên để đưa ra các giải pháp, cũng như hành động giúp mọi cung đường trở nên an toàn hơn với trẻ em.

Nhận thêm nhiệm vụ mới đồng nghĩa với khá bận rộn nhưng mình rất vui vì mỗi ngày đều sống rất có ý nghĩa, giúp thế giới loài người.

Mình tiết lộ cho bạn tin này nhé, theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của gần 1,35 triệu người và làm cho hơn 50 triệu người khác lâm vào cảnh thương tật vĩnh viễn. Cùng với đó, hằng năm, nền kinh tế toàn cầu bị thiệt hại khoảng 2,5% tổng giá trị GDP, tương đương khoảng 1.500 tỷ USD do tai nạn giao thông.

Tình hình tai nạn giao thông đang có những diễn biến rất phức tạp, trong đó nhiều trẻ em trở thành nạn nhân “bất đắc dĩ” của tai nạn giao thông.

Với nhiệm vụ mới được giao, mình sẽ sử dụng trí tuệ và kỹ năng để đưa ra các giải pháp sáng tạo cho những thách thức về an toàn đường bộ hiện nay. Để làm được điều này, mình dự định sắp tới sẽ làm việc với các kỹ sư và chuyên gia giao thông vận tải để thiết kế những cung đường hiện đại, phân làn rõ rệt. Điều này chắc chắn sẽ giúp giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông và đương nhiên cùng với đó là các con đường trở nên an toàn hơn cho trẻ em.

Ngoài ra, mình cũng sẽ tham mưu cho lãnh đạo các nước về việc thay đổi luật giao thông đường bộ, sẽ phạt thật nặng những người tham gia giao thông mà vẫn sử dụng rượu bia hoặc không chấp hành tín hiệu đèn thông đường bộ, nhất là người lớn chở trẻ em đến trường.

Giải pháp nhanh và hiệu quả hơn cả là với năng lực sẵn có mình sẽ luôn biết lúc nào trẻ em gặp nguy hiểm, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng của chúng. Chính vì thế, mình và các cộng sự sẽ ngay lập tức có mặt để thực hiện công tác hỗ trợ những đứa trẻ thoát khỏi lưỡi hái tử thần do tai nạn giao thông.

Mình cho rằng, bảo vệ trẻ em trước mối nguy về tai nạn giao thông ngoài trách nhiệm của những người được giao nhiệm vụ như mình, còn có trách nhiệm chung của toàn xã hội và sự chung tay của cả cộng đồng trên Trái Đất này.

Đó không chỉ lực lượng chức năng, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống giáo dục và gia đình mà còn là sự gương mẫu, trách nhiệm của người lớn khi tham gia giao thông sẽ là tiền đề hình thành nên ý thức, kỹ năng đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em.

Thư cũng đã dài, mình xin dừng bút tại đây nhé,

Ký tên

Gaoranger!

Viết thư UPU lần thứ 52 tưởng tượng em là một siêu anh hùng hay nhất

Ngày .... tháng .... năm 2023

Người Kiến thân mến!

Tôi hi vọng lá thư này sẽ đến với anh sớm. Tôi viết thư cho anh với tư cách là Người Nhện. Hiện tôi đang được giao sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới trở nên an toàn hơn cho trẻ em.

Tôi đã xác định rằng những khả năng và sức mạnh siêu phàm của tôi sẽ rất cần thiết để đạt được mục tiêu này và tôi muốn chia sẻ chúng với anh.

Đầu tiên, tôi sẽ cần Trực Giác Nhện của mình để phát hiện những mối nguy hiểm tiềm ẩn trên các con đường và dự đoán tai nạn trước khi chúng xảy ra. Điều này sẽ cho phép tôi nhanh chóng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp và bảo vệ trẻ em khỏi bị tổn hại.

Thứ hai, tôi sẽ sử dụng khả năng phun tơ của mình để điều chỉnh các con đường và xây dựng các rào chắn để bảo vệ trẻ em khỏi xe cộ. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ tai nạn và thương tích, giúp đường xá an toàn hơn cho trẻ em đi lại.

Thứ ba, tôi sẽ sử dụng sự nhanh nhẹn và tốc độ của mình để điều hướng trên những con đường đông đúc và nhanh chóng ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự an toàn của trẻ em. Điều này sẽ cho tôi khả năng can thiệp vật lý trong trường hợp khẩn cấp và bảo vệ trẻ em khỏi bị tổn hại.

Thứ tư, tôi sẽ sử dụng trí tuệ và kỹ năng giải quyết vấn đề của mình để phát triển các giải pháp sáng tạo cho những thách thức về an toàn đường bộ. Tôi sẽ làm việc với các kỹ sư và chuyên gia giao thông vận tải để thiết kế các công nghệ và chiến lược mới nhằm làm cho các con đường trở nên an toàn hơn cho trẻ em.

Tôi biết anh có những sức mạnh và siêu năng lực của riêng mình, và tôi rất muốn nghe suy nghĩ của anh về nhiệm vụ này.

Tôi mong được làm việc với anh để hoàn thành được sứ mệnh quan trọng này.

Trân trọng,

Người Nhện

Hãy tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh giải cứu thế giới

Chào Iron Man,

Tôi là Spider-Man. Chắc hẳn, anh đang cảm thấy rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư của tôi. Kể từ nhiệm vụ lần đó, rất lâu rồi chúng ta không gặp mặt. Chắc hẳn, anh cũng đang bận rộn với công việc của mình. Vì vậy, tôi mới viết lá thứ này cho anh. Đầu tiên, tôi xin được gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến anh. Còn sức khỏe của tôi rất tốt.

Dạo gần đây, tôi có một sứ mệnh mới ở Trái Đất. Công việc của tôi là làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Anh biết đó, công việc này khá khó khăn. Hiện nay, các con đường trên Trái Đất đang xuống cấp nghiêm trọng. Điều đó gây ra nhiều tai nạn cho con người, đặc biệt là trẻ em khi tham gia giao thông. Vì vậy, nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ con người cải thiện chất lượng các con đường và cứu hộ những vụ tai nạn. Dù là bất cứ nơi đâu, trong khoảng thời gian nào, chỉ cần con người cần là tôi sẽ có mặt.

Tôi sẽ kể cho anh nghe về một nhiệm vụ khó khăn và đáng nhớ. Tai nạn xảy ra tại một đoạn đường khá vắng vẻ vào buổi tối. Tôi đã nhận được lời kêu cứu khẩn thiết từ một cậu bé. Ngay lập tức, tôi đã sử dụng năng lực để xác định nơi xảy ra tai nạn và đến đó nhanh nhất có thể. Cậu bé chỉ khoảng tám tuổi. Nhà cậu gần đoạn đường xảy ra tai nạn. Mỗi tối, cậu thường cùng các bạn đi bộ qua đoạn đường để ra công viên chơi. Do không để ý, cậu đã vô tình rơi xuống cống. Tôi đã cố gắng trấn án và nghĩ cách cứu cậu bé. Miệng cống nhỏ, cống cũng khá sâu. Vì vậy, tôi không thể xuống dưới. Chỉ còn cách dùng tơ nhện kéo cậu bé lên. Tôi cố gắng hết sức để không khiến cậu bé bị thương. Sau khoảng mười lăm phút, tôi đã cứu được cậu bé. Mọi người xung quanh như được thở phào nhẹ nhõm. Thật là một nhiệm vụ khó khăn!

Trong quá trình thực hiện sứ mệnh, tôi đã nhận được nhiều điều giá trị. Chắc anh đang tự hỏi, nguồn sức mạnh nào đã giúp tôi hoàn thành tốt sứ mệnh này. Như anh biết, chắc chắn tôi phải sử dụng năng lực siêu nhiên của bản thân. Nhưng còn một điều giá trị hơn nữa, mà tôi tin anh cũng có. Đó chính là tình yêu đối với Trái Đất và con người, đặc biệt là trẻ em. Chính điều này đã giúp tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi cũng mong rằng con người hãy cùng chung tay xây dựng những con đường an toàn.

Sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi cũng mong rằng con người hãy cùng chung tay xây dựng những con đường an toàn.

Bạn tốt

Spider man

Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn

Gửi.... thân mến!

Đã lâu rồi mình không viết thư cho cậu. Từ nhỏ mình đã có một ước mơ trở thành siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Cậu biết đấy, thật khó để nói ra điều này vì ai cũng nghĩ mình thật dở hơi. Siêu anh hùng ư? Điều đó chỉ có ở trên phim thôi. Mình đã từng buồn rất nhiều vì không có ai đồng cảm với mình, chỉ có cậu luôn bên cạnh và ủng hộ mình cho dù mơ ước đó thật điên rồ. Nhưng thực sự giờ đây mình đã có thể sung sướng nói với cậu rằng ước mơ của mình đã trở thành hiện thực. Cậu biết không, mình tình cờ đã phát hiện ra một năng lực rất đặc biệt. Hôm đó, trên đường đi học về trời thì nắng mà xe cộ đông đúc quá chừng. Những chiếc xe tải to cứ vùn vụt chạy qua làm mình cũng thấy sợ mỗi khi qua đường. Thật không may lúc đó có một em bé không biết từ đâu chạy vụt qua đường, mẹ em bé kêu lên thất thanh vì lúc đó xe ô tô rất nhiều và đang di chuyển với tốc độ cao. Bất giác như có một luồng điện chạy trong người mình, trong đầu mình vang lên tiếng thét dừng lại. Tất cả mọi vật dường như đóng băng và trôi rất chậm rãi trừ mình. Nhanh chóng, mình lao ra và ôm lấy đứa bé đưa nhanh về phía chỗ người mẹ. Chỉ một tích tắc sau, mọi vật lại trở lại như cũ. Xe cộ di chuyển tấp nập trên đường, chỉ có điều khác lạ là em bé đã được trở về an toàn trong vòng tay người mẹ thân yêu. Tất cả sự việc đều diễn ra rất nhanh khiến không ai có thể biết điều gì đã xảy ra. Người mẹ thì nghĩ đó là phép màu mà thượng đế đã ban cho họ. Còn mình, mình chỉ âm thầm vui sướng vì đã làm được việc tốt. Bây giờ mình đã điều khiển được siêu năng lực của mình một cách rất thành thục và cứu được rất nhiều người. Dĩ nhiên chẳng ai biết là mình làm cả. Nhưng chẳng sao, khi mọi người xung quanh ta được an toàn và thoát khỏi những nguy hiểm thì đó đã là món quà tuyệt nhất đối với tớ rồi. Cảm ơn cậu đã luôn là một phần nuôi dưỡng ước mơ trong tớ để tớ có thể đạt được ước mơ như ngày hôm nay. Tớ luôn hy vọng một ngày nào đó mọi con đường trên thế giới sẽ luôn an toàn hơn với trẻ em.

Bạn của cậu

Ký tên

......................

Bài dự thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52

Woody thân mến!

Đầu thư mình xin chúc cậu và các bạn trong Toy Story thật nhiều sức khỏe. Mình xin tự giới thiệu mình tên là.... Hãy cứ coi mình như một người bạn của cậu dù rằng chúng ta chưa hề gặp nhau nhưng những câu chuyện của cậu đã thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến mình. Là một chàng trai bé nhỏ, lúc nào mình cũng ao ước có được sự dũng cảm như cậu anh chàng cao bồi ạ. Hôm nay mình viết thư này vì có một chuyện thực sự đã khiến mình vui sướng và người đầu tiên mình muốn kể chính là cậu, người đã truyền cảm hứng cho mình về sự dũng cảm, lòng tốt và chân thành với bạn bè. Chiều nay, khi mình đang trên đường đi về nhà bỗng mình nghe thấy tiếng thét thất thanh từ phía bên trên tòa nhà cao tầng. Cảnh tượng lúc ấy thật là kinh hãi, một em bé cheo leo phía trên ban công tầng 10, chỉ còn một tay bám vào lan can toàn thân lơ lửng chực rơi xuống đất. Mình nhìn thấy mà lạnh toát hết cả người. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, mình lao vội về phía em bé vào gào lên, đừng lo, có anh ở dưới đây rồi. Bình thường thì thực sự mình rất yếu ớt và thường xuyên bị bạn bè trêu ghẹo về điều này. Không hiểu lúc ấy bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó, mình đã đỡ được em bé. Cả hai anh em cùng ngã ra đất nhưng em bé đè lên người mình nên không có sao. Lúc đấy mình cũng đau nhưng chỉ xây xát bên ngoài thôi. Thấy em bé không sao mình vui lắm, bố mẹ bế thì liên tục cảm ơn mình. Không hiểu sao lúc đấy mình lại nghĩ đến cậu, Woody ạ. Thực sự thì những cuộc phiêu lưu của cậu đã có rất nhiều ảnh hưởng đến mình đấy. Việc tốt như những đóa hoa thơm, khi làm được một việc tốt ta lại cảm thấy thư thái yêu đời lạ thường. Cả ngày hôm nay mình cứ lâng lâng không ngủ được nên viết cho cậu mấy dòng. Cảm ơn anh chàng cao bồi đã luôn truyền những cảm hứng tốt đẹp cho mình.

Ký tên

.............

Mẫu viết thư UPU lần thứ 52 năm 2023

Mr. Incredible kính mến!

Thật không thể tin nổi có một ngày cháu lại viết thư cho chú. Đầu thư cháu xin tự giới thiệu cháu tên là.... Cháu đến từ một đất nước rất xa xôi, cách đất nước của chú nửa vòng trái đất. Ngay từ khi còn bé, cháu đã được xem các bộ phim về chú và cháu thật ngưỡng mộ khi chú có một sức mạnh thật phi phàm. Cháu luôn ước ao rằng giá như mình cũng được mạnh mẽ như chú. Và thật không thể tin nổi giờ đây điều ước của cháu đã thành sự thật chú ạ. Hôm trước khi đi học về cháu đã trải qua một sự kiện có lẽ cháu sẽ chẳng bao giờ quên. Hôm ấy khi đang đạp xe đi học, con đường từ nhà cháu đến trường là một con đường ven biển men quanh núi đường đi khá nhiều đèo dốc. Đúng lúc chau đang đi, bỗng có một chiếc xe ô tô mất thắng và trôi một cách nhanh chóng xuống dốc. Lúc này cháu cùng các bạn đang đạp xe phía sau, ai nấy vô cùng hoảng sợ. Không biết bằng một sức mạnh tinh thần nào đó, cháu không hề nao núng nhảy ra khỏi xe đạp và chạy về phía chiếc ô tô để giữ không cho xe lùi nữa. Thực sự không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu như không có phép màu thần kì, với sức nhỏ bé của mình cháu đã giữ được chiếc xe và ngăn không cho tai nạn thảm khốc xảy ra. Lúc này, mọi người trên xe cũng nhanh chóng vội vã chạy ra khỏi xe và bác lái xe cũng đã có thêm bình tĩnh để xử lý. Ai nấy cũng đều thở phào và mọi người cảm ơn cháu rất nhiều. Trên đường về nhà trong lòng lâng lâng sung sướng vì đã giúp đỡ được nhiều người thoát nạn. Cháu liền nghĩ ngay đến chú và viết mấy dòng này. Cháu hy vọng mình sẽ có thêm thật nhiều sức mạnh để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Thư đã dài, cháu xin kính bút tại đây. Cảm ơn chú đã luôn là người truyền cảm hứng cho cháu.

Ký tên

........................

Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em

Chú yêu quý của cháu!

Lời đầu thư cho cháu gửi lời hỏi thăm sức khỏe của chú. Đã lâu rồi chú cháu ta không được gặp nhau và cháu thấy rất nhớ chú. Chú biết không, chú là người duy nhất cháu tin tưởng và thường xuyên tâm sự những điều thật lòng. Chú còn nhớ không, ngày bé cháu thường xuyên nói với chú rằng cháu muốn trở nên mạnh mẽ như supper man và chẳng có ai tin lời cháu cả, ai cũng nói đó là một ước mơ viển vông và cháu nên chăm chỉ học hành thì hơn. Chỉ có duy nhất chú luôn tin tưởng và động viên cháu. Chú ạ, điều đó đã trở thành sự thật. Cháu chưa bao giờ kể điều này với ai vì cháu sợ nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Hôm nay cháu viết thư này vì cháu muốn tâm sự với chú rằng mình có một năng lực thực sự đặc biệt. Đó là cháu có thể tàng hình. Thật ngạc nhiên phải không chú! Hôm vừa rồi, trường cháu xảy ra một biến cố. Một thanh niên không biết từ đâu tới xông vào trường cháu, trông anh ta có vẻ không bình thường. Bất thình lình anh ta tóm được một em lớp 6, dí dao vào cổ và bảo là anh ta cũng không muốn sống nữa. Lúc này các thầy cô vô cùng hoảng sợ vì sợ manh động đối tượng sẽ làm hại em bé. Ngay lúc đó cháu đã sử dụng năng lực đặt biệt của mình, vòng ra sau đối tượng và tước lấy con dao ném ra xa. Thấy vậy bác bảo vệ liền xông vào và không chế đối tượng. Em học sinh nhỏ được giải cứu thành công và cả trường òa lên sung sướng. Cháu biết là lúc đó chẳng ai hiểu vì sao con dao lại bay đi như thế. Nhưng mà chú ạ, chỉ mình cháu hiểu là được. Mình sử dụng năng lực đặc biệt của mình để giúp đỡ mọi người, đấy chính là mong muốn lớn nhất của cháu. Thổ lộ với chú những điều này cháu cảm thấy rất thoải mái. Chú đừng kể với ai nhé, cháu chỉ muốn làm việc tốt một cách thầm lặng. Khi thấy mình giúp được mọi người cháu cảm thấy rất vui và cháu hy vọng sau này sẽ còn làm được nhiều việc tốt hơn thế nữa. Thư đã dài, cháu xin dừng bút tại đây.

Ký tên

Cháu yêu của chú

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
439 193.850
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
5 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Vân Lê
    Vân Lê

    Ko có kí tên hả

    Thích Phản hồi 27/01/23
    • Duy Lê
      Duy Lê

      cái đấy tự ghi

      Thích Phản hồi 02/02/23
    • Duy Lê
      Duy Lê

      cái đấy tự ghi

      Thích Phản hồi 02/02/23
  • Hoàng Nam Dương
    Hoàng Nam Dương

    Bài nào hay nhất ạ 

    Thích Phản hồi 07/02/23
    • Nguyên Nguyễn
      Nguyên Nguyễn

      spiderman gởi người sắt á

      Thích Phản hồi 16/02/23
  • Oanh Le
    Oanh Le

    👍

    Thích Phản hồi 10/02/23
    • Liên Nguyễn Văn
      Liên Nguyễn Văn

      có bài nào dài hon 2 mặt giấy men ko 

      Thích Phản hồi 19/02/23
      • Tuấn Nguyễn
        Tuấn Nguyễn

        spidermann là cháu của ironman mà ????:)))))))))


        Thích Phản hồi 12/03/23
        • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
          Ban Quản Trị HoaTieu.vn

          Xưng Tôi - Anh được bạn ạ

          Thích Phản hồi 13/03/23