Những lời chia tay các con chuẩn bị lên lớp 1 năm 2023

Lời chia tay của cô giáo với học sinh mầm non - Mùa hè đến với những chùm phượng vĩ đỏ rợp trời cũng là lúc báo hiệu một mùa chia tay. Giây phút chia tay bồi hồi xúc động để tiễn các bạn nhỏ đến với ngôi trường mới, trưởng thành hơn trên con đường học tập của mình. Dưới đây là tổng hợp những lời chúc cho học sinh mầm non ra trường ngắn gọn, những lời yêu thương và dặn dò dành cho học sinh mầm non, lời chúc chia tay học sinh mầm non hay và ý nghĩa đã được Hoatieu tổng hợp. Mời các thầy cô cùng tham khảo.

1. STT chia tay mầm non hay nhất

“Chưa từng làm mẹ nhưng em có một đàn con

Tuy chưa sinh con bao người gọi em là mẹ

Sao mà yêu thế em nâng những búp tay thon

Vì yêu các con, em là cô giáo mầm non”.

Mặc dù để chúng ta trở nên thân quen là cả một quảng thời gian đầy khó khăn, vất vả mà cô và các con đã trải qua, thậm chí có những lúc cô như mệt nhoài, tưởng chừng như không thể tiếp tục công việc … nhưng chính nụ cười của các con khi mỗi chiều mẹ đón, chính những tiếng bập bẹ gọi cô là mẹ, chính tình yêu thương mà các cô dành cho các con đã giúp cô có được động lực để cùng các con vượt qua những ngày đầu tiên đi học đầy thử thách đó.

Bốn năm chúng ta bên nhau rồi phải không các con, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để cô và các con cùng nhau vẽ nên những bức tranh kỷ niệm thật đẹp. Trong bức tranh ấy có con, có các bạn, có bố mẹ và có các cô nữa. 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi. Bao nhiêu năm ấy là bấy nhiêu kỷ niệm. chúng ta đã thật là vui khi ở bên nhau đúng không các con?

Bây giờ, các con đã khôn lớn hơn rất nhiều, ra dáng là những anh chị trong nhà trường, các con không còn bẽn lẽn mỗi lần lên sân khấu nữa mà đã tự tin, mạnh dạn hơn rất nhiều. Các kĩ thuật nhảy múa, hát ca của các con đã khá thuần thục… Nhìn các con lớn khôn, khỏe mạnh khiến cô càng có động lực để tiếp tục ươm những mầm xanh yêu thương, tiếp tục nâng cánh những ước mơ để các con vững tin bay xa về phía chân trời mới.

Cảm ơn các con vì đã đến bên cô, đã luôn ở bên cô, đồng hành cùng các cô trong suốt 4 năm qua. Các con biết không, chỉ còn 1 buổi học nữa thôi chúng ta sẽ phải xa nhau, dù các con không ở trong vòng tay của các cô nữa những các cô vẫn luôn dõi theo từng bước đi của các con và hãy báo cho các cô những thành tích mà các con đạt được ở trường mới nhé. Các cô sẽ nhớ các con rất nhiều. Cô xin gửi tới các bậc phụ huynh lời cảm ơn sâu sắc nhất, cảm ơn sự tin yêu mà bố mẹ đã dành cho các cô khi quyết định gửi gắm những thiên thần nhỏ này cho các cô. Xin gửi đến các con ngàn lời yêu thương, Chúc các con luôn chăm ngoan, học giỏi và mãi nhớ về ngôi trường đầu tiên

2. Chỉ 1 năm gắn bó, 1 năm 1 chặng đường, không dài nhưng cũng đủ để các cô cảm nhận được từng chút từng chút thay đổi của các con. Mới ngày nào các con còn lạ lẫm với cô giáo mới, mít ướt nhõng nhẽo mỗi khi đến lớp, ngại ngùng khi muốn thể hiện với cô và các bạn, còn chưa biết chia sẻ khi chơi. Trong mọi hoạt động các con luôn cần bàn tay chăm sóc của cô giáo, từ bữa ăn, giấc ngủ đến vui chơi hay học tập lúc nào cô cũng luôn đồng hành cùng các con. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, các con đã khôn lớn và trưởng thành lên rất nhiều, tự giác và ý thức hơn, đã sẵn sàng cho hành trang bước vào lớp 1, bước vào một thế giới mới, môi trường mới nhưng cô hy vọng những mầm non tương lai của cô luôn vững bước, tự tin để đón chào mọi điều mới lạ này.

Cô luôn nhớ về những ngày đầu chúng ta cùng làm quen để hiểu nhau hơn. Các bạn nhỏ mỗi bạn một tính cách khác nhau, bạn thì mạnh mẽ, bạn trầm tính, có bạn hồn nhiên lém lỉnh, nhưng cũng có những bạn hơi nhút nhát, có bạn hiếu động khiến cô luôn phải để mắt tới. Mỗi bạn một cá tính đã tạo ra một tập thể đoàn kết, biết yêu thương, giúp đỡ và chia sẻ đó là điều cô rất tự hào về các học sinh của cô.

Ngày các con ra trường, các cô muốn cảm ơn các con, các con đã mang đến cho các cô tình yêu thương khôn siết... Không quên cảm ơn các bậc cha mẹ luôn hết lòng ủng hộ, tin tưởng, sát cánh bên các cô phối hợp cùng nhà trường để tạo nên sự thành công ngày hôm nay của cô trò chúng mình.

Ngày chia tay đã đến gần, chia tay để khép lại một hành trình, để bước vào một chặng đường mới. Chia tay để hẹn ngày gặp lại bởi nơi đây là mái trường, là tổ ấm của các con, cô luôn giang rộng cánh tay đón các con trở về.

Các cô sẽ nhớ các con rất nhiều

Yêu tất cả các con!

STT chia tay mầm non hay nhất

2. Lời chia tay các con chuẩn bị lên lớp 1 hay và ý nghĩa

1. Khi những cánh phượng hồng nghiêng nghiêng sắc đỏ, những tiếng ve râm ran như khúc nhạc buồn báo hiệu một mùa hè đang đến, một năm học sắp khép lại.Năm học ........ đã sắp qua đi cũng là lúc các bé khối lớp mẫu giáo lớn 5 tuổi chuẩn bị chia tay trường mầm non, chia tay các cô, các bạn để bước vào lớp 1, một bước ngoặt mới đánh dấu một chặng đường đầy thử thách trong cuộc đời của các con.

Gác lại thời khóa biểu, gác lại những giờ học và hoạt động thường ngày, cô và trò lúc này dành nhiều hơn thời gian bên nhau để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui, buồn của suốt những năm các con gắn bó với mái trường mầm non. Đây cũng là thời điểm rất đẹp để các cô giúp các con phát triển cảm xúc , tình cảm của mình, hướng các con, giúp các con biết quan tâm, biết chia sẻ và đặc biệt là trở thành một đứa trẻ sống tình cảm, biết yêu thương, biết nhớ nhung, biết ơn, biết chia sẻ, biết nuối tiếc và đặc biệt là biết phấn đấu vươn lên trong học tập. Những việc làm nho nhỏ mà ý nghĩa như cho các con trao đổi số điện thoại, địa chỉ nhà mình cho các bạn để liên lạc với nhau sau khi ra trường. Hay cùng chia sẻ kỷ niệm mà mình nhớ nhất, ấn tượng nhất trong suốt những năm học tại trường mẫu giáo; vẽ về cô, về các bạn; kể về những kỷ niệm mà mình sẽ nhớ nhất khi không còn học ở trường mầm non........

Những tình cảm của các bé còn được thể hiện bằng những điệu múa, bài ca, câu thơ … là những tiết mục văn nghệ mà các bé được các cô giúp các luyện tập để biểu diễn trong buổi lễ chia tay ra trường thay cho lời chào, lời tạm biệt, sự tri ân của các bé gửi đến thầy cô, những người gắn bó, yêu thương, chăm sóc nâng niu, dậy dỗ các bé suốt những năm tháng gắn bó ở trường mầm non.

Trong những khoảnh khắc đầy yêu thương và cảm động của buổi lễ chia tay những lời ca, tiếng hát, điệu múa của các các con vang lên như những lời chào, lời chia tay và cũng là những món quà dành tặng cho các cô, các bạn, những người đã cùng gắn bó với các con trong suốt quãng thời gian học tập tại trường mẫu giáo.

Với biết bao tình cảm và những kỷ niệm đáng nhớ của những ngày đầu tiên đi học, giờ đây chỉ còn chút thời gian ngắn nữa thôi là các con xa mái trường mầm non Đại Kim thân yêu, xa các cô giáo đã gắn bó với các con trong suốt thời gian qua, các cô luôn mong rằng dù có xa mái trường, xa vòng tay của các cô thì các con cũng vẫn ngoan ngoãn, lễ phép mang tất cả những điều hay lẽ phải mà các cô đã dạy dỗ các con để thể hiện với mọi người rằng: Các con là những em bé ngoan vững vàng bước vào ngưỡng cửa đầu tiên là ngôi trường tiểu học.

Chúc các con sẽ trở thành những người con ngoan trò giỏi và luôn nhớ về mái trường Đại Kim thân yêu, nhớ về các cô, các bạn, những người đã cùng đồng hành, yêu thương, chia sẻ với các con trong suốt những năm tháng đẹp của tuổi thơ.

2. Tạm biệt trường Mẫu giáo
Nơi có bao bạn bè
Ngoài sân rộn tiếng ve
Báo hiệu mùa hè đến.
Biết bao tình thương mến
Của cô giáo Mầm non
Đã dạy dỗ chúng con
Từng ngày thêm khôn lớn.
Giờ chia tay đã đến
Tạm biệt mái trường thôi
Lòng con thấy bồi hồi
Bao nỗi buồn vô hạn.
Nhớ cô và các bạn
Nhớ tiếng nói, tiếng cười
Nhớ lớp học rộn vui
Nhớ đồ chơi, bàn ghế.
Ngày mai chia tay nhé
Con vào lớp 1 rồi
Nhớ cô lắm cô ơi
Mai con vào lớp 1.

Những lời chia tay các con chuẩn bị lên lớp 1

3. Bài phát biểu chia tay học sinh mầm non

Tháng 5, khi mà cái nắng bắt đầu trở nên gay gắt cũng là lúc mùa chia tay sắp đến với các trường học, nhất là với các học sinh cuối cấp.

Lớp tôi phụ trách là lớp lá, lớp cuối cùng của cấp học mầm non. Chỉ còn một tháng nữa là các bé giã từ trường mầm non rồi. “Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Misa nhé”. Lời bài hát này lúc nào nghe cũng thấy bùi ngùi. Mỗi năm một lần, cô trò lại sụt sùi nước mắt trong buổi liên hoan chia tay. Bé khóc ngày đầu đến trường vì nhớ bố mẹ. Ngày ra trường bé lại khóc vì không muốn rời xa các cô.

Trong lớp có bao nhiêu bé, mỗi bé là mỗi tính cách khác nhau. Ở tuổi này, bé đã bộc lộ tính cách khá rõ. Có bé mạnh dạn, hồn nhiên. Có bé nhút nhát, “mít ướt”. Có bé thì quá là hiếu động. Có bé nghịch ngợm hay “dữ dằn” quá khiến cô phải luôn luôn để mắt đến. Dù tính cách thế nào các bé đều tỏ ra vô cùng đáng yêu. Cặp mắt sáng long lanh, hai má căng hồng, đôi môi đỏ mọng những nụ cười trong sáng...

Mấy tháng nữa bé sẽ lên lớp một, sinh họat của bé thay đổi rất nhiều, khác hẳn ở lớp mẫu giáo. Bé không còn được chơi như ở đây, bé sẽ học viết, học toán, học nhiều thứ khác nữa. Điều gì cũng rất lạ lẫm đối với bé. Sự thay đổi này có đột ngột quá không? Bé hãy chịu khó thích nghi nhé. Mấy hôm nữa cô sẽ cho bé chơi đóng giả làm học sinh lớp một để khi đó bé khỏi bỡ ngỡ. Khi lớn lên có lúc nào đó bé nhớ đến cô và nhoẻn miệng cười: hồi đi học mẫu giáo vui thật! Thế là cô đã toại nguyện lắm rồi.

Giáo viên mầm non, một công việc ồn ào nhưng niềm vui lại lặng lẽ. Tôi chỉ mong, mỗi đứa trẻ đã qua lớp của tôi đều mang theo những hình ảnh, những ấn tượng đẹp đẽ về trường mầm non của bé.

4. Lời chúc cho học sinh mầm non ra trường ngắn gọn

1. Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Misa nhé, tạm biệt thỏ trắng...Mai e vào lớp 1 rồi nhớ lắm, quên sao được, trường mầm non thân yêu....Nhớ lắm ...quên sao được ...các con thân yêu. Vậy là lại một năm học nữa lại trôi đi, những người mẹ hiền lại chở những chuyến đò đưa các con qua sông...Ôi! Thật cảm động khi phải chia các con thân yêu, các con cũng đã ngày càng khôn lớn và trưởng thành hơn, để sẵn sàng bước vào ngưỡng cửa học tập rộng lớn hơn. Thật nghẹn ngào khi các mẹ phải nói lời chia tay với các con, bởi lẽ các con đã gắn bó với ngôi trường như ngôi nhà thứ hai của mình vậy các mẹ quên sao được những ngày đầu các con đến trường đầy bỡ ngỡ, rụt rè, mỗi bạn một tính cách, một đặc điểm giống nhau...

Các con đã mang lại niềm vui,niềm hạnh phúc đến cho các mẹ, khi nhìn các con cười, vui chơi và học tập.

Giờ phải xa các con rồi !!!

Giờ các cô tâm trạng thật khó tả, buồn vui xen kẽ. Buồn vì phải xa các con, các cô sẽ rất nhớ,lo lắng cho các con,không biết môi trường mới các con có hoà nhập có nhanh không? Ở đó các con có được chăm sóc, dạy dỗ tốt không?

Vui vì các con đã khôn lớn để sẵn sàng đi đến bất kỳ một ngôi trường nào mà cha mẹ các con đã lựa chọn, ở đó sẽ giúp ích cho các con rất nhiều!!!

Hi vọng khi nhìn ngắm lại những hình ảnh này các con sẽ nhớ đến các cô, các bạn, và ngôi nhà như những kỷ niệm đẹp đẽ về một thời thơ ấu của mình.

Các cô tin rằng ngôi trường đã trang bị cho các con những hành trang tốt nhất để các con tự tin bước vào những ngôi nhà rộng lớn hơn.

Chúc các con yêu luôn mạnh khoẻ, chăm ngoan,học giỏi và hãy luôn vui vẻ nhé! Các cô yêu và nhớ các con rất nhiều!!!

2. Mỗi năm qua đi, lễ tông kết năm học lại đến. Năm học này, những học sinh đáng yêu của các cô mới ngày nào còn chập chững bước vào cánh cửa trường bao điều mới lạ với cô giáo, bạn bè, tay còn nắm chặt các cô luôn gọi mẹ trong giấc ngủ chập chờn. Nước mắt trực rơi khi trong lời bài hát có "Mẹ".......còn nhiều và nhiều nữa. Tất cả những hình ảnh đó còn đậm nét trên mái Trường mầm non Hoa Hồng thân yêu. Đến nay các con chững chạc và tự lập hơn nhiều. Mọi cảnh vật, đồ chơi xung quanh sân trường, các thầy cô giáo nơi đây trở nên gần gũi và thân thuộc với các con. Các con mong ngóng mỗi buổi sớm thức dậy để được đến lớp gặp các cô, gặp bạn. Líu lo kể cho các cô nghe bao chuyện ngộ nghĩnh vô cùng đáng yêu. Vậy mà chỉ còn một tuần nữa thôi các con đã phải chia tay các cô, xa bè bạn, xa mái trường Hoa Hồng thân yêu - nơi cô trò mình gặp nhau để rồi lại xa nhau trong niềm thương, nỗi nhớ. Các cô mong sao các con hãy cố gắng học thật giỏi, ngoan ngoãn, luôn là niềm tự hào của bố mẹ và thầy cô nhé!

6. Lời cảm ơn của phụ huynh dành cho cô giáo mầm non

1. Nhanh thật, mới ngày nào con kinh ngạc bước vào lớp, vậy là cũng sắp kết thúc một năm học của con rồi, mẹ có thật nhiều cảm hứng muốn nói!

Lời tiên phong không biết nói gì hơn, mẹ cảm ơn những cô, người mẹ hiền thứ hai đã luôn chăm sóc, chăm nom, dạy bảo, yêu thương những con .

Ở nhà mẹ chỉ mới có 1 bé, mà mẹ đã thấy mẹ luôn tay, luôn chân, khó khăn vất vả chăm sóc cho con rồi, nên những mẹ thực sự hiểu được nỗi khó khăn vất vả của cô giáo mầm non, khi vừa phải dạy, vừa phải chăm những con, nhất là khi những con còn nhỏ, mỗi con một đậm cá tính riêng, những con vẫn còn nhỏ chưa nhận thức hết được. Giai đoạn mà những cô phải chăm cho những con, từ bữa ăn, giấc ngủ, vừa bảo vệ sức khỏe thể chất cho những con, vừa bảo vệ việc dạy học và rèn luyện.

Các mẹ hiểu cô phải chịu áp lực rất lớn từ nhà trường, từ gia đình và từ chính các con nữa.

2. Cảm ơn cô vẫn luôn giữ nhiệt huyết, tận tâm với nghề, tình yêu vô bờ bến với trẻ. Cảm ơn cô đã luôn sát sao với những con, để biết từng thế mạnh, điểm yếu của những con, phối hợp cùng mái ấm gia đình dạy dỗ những con nên người.

Cảm ơn những cô đã tạo nên văn hóa truyền thống rất riêng không liên quan gì đến nhau, ở nơi đó những con học những yêu thương, sẻ chia, trợ giúp lẫn nhau. Ở nơi mà những con được yêu thương không chỉ bởi cô giáo lớp mình, mà toàn bộ những cô giác khác nữa. Ở nơi mà con học cách yêu thương trợ giúp những bạn ngày từ ngày đầu hòa nhập với lớp học … ..

Cảm ơn những cô đã cho con những ngày đến trường thật vui và có ích .

Tất cả là tâm lý, sự biết ơn chung của tổng thể những mẹ khi họp cha mẹ nhưng lại chưa thể nói trực tiếp với những cô .

Mẹ không biết ở năm học mới không biết con còn được theo lớp nữa không, nhưng luôn hy vọng rằng con sẽ như mong muốn liên tục được những cô dạy dỗ và rèn luyện .

Cảm ơn những cô thật nhiều !

3. Gửi những mẹ trường mầm non tuổi thần tiên. Đặc biệt những mẹ chủ nhiệm lớp...........

Chị là mẹ của Hoàng Dung, học viên lớp ......1. Hôm nay là ngày ở đầu cuối con học lớp này, và cũng là gần 1 năm con đi học rồi. Vì vậy chị nghĩ là chị nên nói một cái gì đó với những cô, đặc biệt quan trọng 3 cô giáo đảm nhiệm lớp Dung, khi mà tâm trạng chị đang dâng trào xúc cảm.

Trước tiên, chị chân thành cảm ơn các mẹ trường mình, đặc biệt các mẹ phụ trách lớp Dung: mẹ Hậu, mẹ Oanh, mẹ Thảo. Theo như chị biết, bây giờ mẹ Thảo đã sang lớp khác, vì lớp nhà trẻ được tách thành 2 lớp, còn mẹ Hậu với mẹ Oanh ở lớp con thôi, nhưng mà những ngày chị đưa đón con đi học, lên lớp con là vẫn có mẹ Thảo, nên với chị em vẫn là mẹ ở trường của Dung.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
11 53.205
0 Bình luận
Sắp xếp theo