Bài phát biểu của giáo viên ngày 20/11

Tải về

Bài phát biểu của giáo viên ngày 20/11 là một trong những nội dung không thể thiếu để buổi lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra thành công, tốt đẹp. Dưới đây là 16 mẫu bài phát biểu cảm nghĩ ngày 20/11 của giáo viên các cấp mầm non, Tiểu học, THCS; cựu giáo viên, hiệu trưởng... hay và ý nghĩa nhất dành cho thầy cô tham khảo.

Bài phát biểu 20/11 của giáo viên là lời tâm sự, chia sẻ trong quá trình công tác của giáo viên, được rất nhiều thầy cô quan tâm, tìm hiểu nhằm chuẩn bị cho tiết mục phát biểu của mình. Sau đây là nội dung chi tiết.

1. Bài phát biểu của giáo viên ngày 20/11 số 1

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa các thầy, cô giáo! Thưa toàn thể các em học sinh thân mến!

Hòa chung trong không khí tưng bừng đón chào ngày nhà giáo Việt Nam của cả nước, hôm nay thầy và trò trường... tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11. Thật vinh dự và xúc động trong buổi lễ long trọng này, tôi được thay mặt cho các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ, nhân viên trong toàn trường phát biểu cảm xúc, suy nghĩ của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc các em học sinh đạt được nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa các thầy, cô giáo! Thưa toàn thể các em học sinh yêu quý!

Trong ngày hội lớn của ngành giáo dục hôm nay, ngày mà toàn thể xã hội dành những tình cảm yêu quý và trân trọng nhất tới chúng tôi - những người đang trực tiếp làm công tác giáo dục, là một nhà giáo, tôi vô cùng xúc động và biết ơn trước những nghĩa cử, những ân tình, sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các bậc cha mẹ học sinh, các cơ quan hữu quan, các em HS giành những tình cảm tốt đẹp nhất cho các nhà giáo trong ngày hôm nay. Chúng tôi cũng đặc biệt biết ơn các thế hệ nhà giáo đi trước đã góp công sức xây dựng truyền thống vẻ vang của giáo giới VN nói chung và tô điểm thêm trang truyền thống của trường... nói riêng. Vì thế, hôm nay với tư cách là một cô giáo đứng trên bục giảng, tôi cảm thấy thật hạnh phúc bởi chúng tôi đang tiếp tục sự nghiệp cao quý ấy. Và có lẽ với tôi, 14 năm qua được công tác giảng dạy tại trường... thân yêu là niềm vinh dự và tự hào. Dưới mái trường này tôi luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ BGH nhà trường, công đoàn nhà trường, từ bạn bè đồng nghiệp sự sẻ chia chân thành trong cuộc sống cũng như công tác chuyên môn. Nhân buổi lễ kỷ niệm ngày NGVN hôm nay, tôi xin bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc của mình đến các thầy, các cô, các chị - những người đã dìu dắt, giúp đỡ để tôi có được những bước trưởng thành như ngày hôm nay.

Tôi có cảm nhận rằng mái trường..... thực sự là tổ ấm gia đình thứ 2 của tôi. Bởi nơi đây có các cô, các chị, các bạn đồng nghiệp của tôi vẫn đang từng ngày, từng ngày miệt mài, say sưa, nhiệt huyết tiếp tục ươm mầm cho sự nghiệp “trồng người". Và cũng bởi nơi đây, tôi thấy ấm lòng hơn khi nhìn những ánh mắt biết nói của học trò, những nụ cười thân thương của các em làm chúng tôi quên đi bao mệt mỏi của bộn bề công việc, những lo toan trong cuộc sống hàng ngày. Chính các em học sinh, với tinh thần ham học, khát khao tri thức đã thôi thúc tôi tiếp tục phấn đấu, vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa các thầy, cô giáo!

Tôi cũng hiểu rằng, nhiệm vụ của nhà giáo là vô cùng nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Dẫu biết rằng vẫn còn bao thách thức đang đặt ra cho các nhà giáo chúng tôi, đặc biệt là đứng trước yêu cầu "Đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học". Mỗi nhà giáo chúng tôi đang công tác tại trường..... luôn ý thức được trách nhiệm của mình là tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục những khó khăn bằng sức lực, trí tuệ và lòng yêu nghề để phấn đấu xây dựng nhà trường thành trường trọng điểm chất lượng cao.

Kính thưa các thầy, cô giáo! Chúng ta yêu nghề giáo và trọn đời thủy chung, tâm huyết với nghề:

"Viên phấn trắng hướng cuộc đời bay bổng

Mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim".

Với riêng cá nhân tôi, tôi nguyện với lòng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong sự nghiệp của mình, để luôn xứng đáng với thành tích mà trường đạt được hôm nay, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, giáo dục các thế hệ học trò thành những người con ngoan, trò giỏi, những công dân có ích cho xã hội.

Một lần nữa tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các thầy cô có nhiều niềm vui trong “sự nghiệp trồng người” đầy cao cả. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan học giỏi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Bài phát biểu của giáo viên ngày 20/11
Bài phát biểu của giáo viên ngày 20/11

2. Bài phát biểu của giáo viên chủ nhiệm ngày 20/11 số 2

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Quý thầy giáo cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh yêu quý!

Hòa chung không khí hân hoan của cả nước đang hướng tới kỷ niệm… năm ngày nhà giáo Việt Nam Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho toàn thể giáo viên trường…. nói lên những cảm nghĩ của mình nhân ngày lễ trọng đại này.

Trước tiên, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi xin kính chúc quí thầy cô giáo, các bạn bè đồng nghiệp lời chúc sức khỏe hạnh phúc và đặc biệt là ngày càng có nhiều thế hệ học trò học giỏi, chăm ngoan. Và nhân đây tôi cũng xin được cảm ơn BGH, BCH công đoàn nhà trường đã cho tôi cơ hội để nói những lời tri ân với quí thầy cô giáo, đồng thời gửi gắm đôi điều nhắn nhủ tới các em học sinh.

Kính thưa quí vị đại biểu, quí thầy cô giáo, các em học sinh thân mến! Năm nào cũng vậy, khi không khí náo nức của ngày khai trường vừa kịp lắng xuống thì chúng ta lại vui mừng cố gắng lập nhiều thành tích chào mừng ngày lễ tôn vinh các thầy cô giáo 20/11.

Trong ngày này, được nhận những bông hoa điểm 10, được đón những vần thơ hay, những câu văn đẹp hàm chứa lòng biết ơn sâu sắc của các em học sinh, mỗi giáo viên chúng tôi như được tiếp thêm sức sống, như được dồn thêm bầu máu nóng, lòng nhiệt huyết để yêu trường yêu lớp nhiều hơn.

Tôi đến với nghề dạy học bởi nhiều lẽ. Sư phạm với tôi như là một tất yếu để nối dài dòng chảy truyền thống gia đình. Nhưng quan trọng hơn, mà có lẽ là quan trọng nhất là vì tôi yêu những ánh mắt biết nói của học trò; tôi quý vẻ bỡ ngỡ mà đầy tò mò ham hiểu biết, ưa khám phá thế giới của những con số, bài thơ, nốt nhạc… của các em.

Tôi đón chào ngày 20/11 với nhiều cảm xúc đan xen. Trước cuộc sống đời thường, trước kho tri thức đầy kỳ vĩ của nhân loại tôi mãi là người học trò nhỏ bé. Cùng với sự cần mẫn của cá nhân, tôi cần những lời chỉ bảo của quí thầy cô giáo. Tôi khắc cốt ghi tâm lời dạy của những người đi trước đã, đang và sẽ dìu dắt tôi trên con đường dạy học. Người xưa đã dạy: “Nhất tự vi sư bán tự vi sư”, xin được cảm ơn cuộc đời đã sinh ra tôi và trao cho tôi trọng trách trồng người.

Cũng như bạn bè và đồng nghiệp, tôi tự hào vì mình được ví là “Kỹ sư tâm hồn”, là người kiến tạo tương lai. Và tôi luôn tâm đắc với câu nói của ai đó đã từng nói: “Thầy ơi, lòng sông sâu con sào dài đo được, lòng người đưa đò ai đo được sự bao la”.

Cuối cùng tôi xin chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc trong ngày 20/11, chúc các em học sinh học tập thật tốt, xứng đáng là con ngoan của cha mẹ, trò giỏi của thầy cô, phấn đấu hết mình để trở thành người chủ tương lai của đất nước. Chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp!

3. Bài phát biểu của giáo viên trong ngày 20/11 số 3

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa BGH nhà trường cùng toàn thể hội đồng SP thân mến.

Hòa chung với không khí nhộn nhịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày vui của hàng triệu nhà giáo trên đất nước Việt Nam và cũng là ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời mình.

“Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”.

Câu ca dao có lẽ đã quá quen thuộc, đi vào lòng người Việt Nam như một lẽ sống, một đạo lý tất yếu từ ngàn xưa.

Không một nhân tài nào mà đằng sau không có bóng dáng người thầy, bởi lẽ “không thầy đố mày làm nên”, nếu không nhờ công ơn của các thầy cô dìu dắt, liệu mấy ai có thể nên người? Mấy ai có thể tự tìm đến tương lai nếu không có sự soi sáng ấy? Như chúng ta đây, cũng nhờ sự dìu dắt của không biết bao thế hệ thấy cô đi trước.

Kính thưa quý vị đại biểu.

Nghề giáo là nghề cao quý trong những nghề cao quý. Hiện nay xã hội phát triển nghề giáo phát triển theo đòi hỏi các thầy, cô giáo cần nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng với thời đại mới. Hiện nay công nghệ thông tin phát triển, tầm nhìn và học vấn của phụ huynh cao, phụ huynh có điều kiện hơn, họ đòi hỏi nhiều hơn ở các con em của mình. Đây cũng là một mặt mạnh và cũng không kém phần rủi ro cho GV. Hễ có chuyện to hay nhỏ một số phụ huynh đều chia sẻ lên mạng XH. Nhiều khi chuyện nhỏ thành lớn, giáo viên nhận đủ lời chê trách. Giáo viên hiện nay nhiều áp lực nhưng không vì thế mà chúng tôi nản lòng. Trong bản thân mỗi chúng tôi vẫn tràn đầy nhiệt huyết, luôn yêu nghề, mến trẻ. Nhiều khi có bài học hơi khó, GV dạy mãi có nhiều HS ko hiểu, buổi dạy đó stress muốn bỏ nghề lắm, nhưng cơn giận lắng xuống lại suy nghĩ mình phải tìm cách nào đây để dạy cho các em hiểu. Nhiều khi bài dạy là mớ cá, nắm rau, cái kẹo.. đưa đủ loại đồ ăn, thức uống hằng ngày vào dạy các em. Nghĩ lại các thầy cô rất giỏi ở chỗ: Từ 1 đứa trẻ không biết chữ gì, sau vài tháng đến trường đọc thông, viết thạo. Mà trong lớp ko phải em nào cũng nhanh nhẹn hoạt bát. Vậy mới nói là nghề giáo cao quý trân trọng biết nhường nào. Nhưng cũng không kém phần rủi ro, khi lỡ nóng giận bột phát do căng thẳng theo HS làm bài ko ra, cô dạy mãi nói mãi vẫn làm không được bài, cơn nóng đến tột độ đánh HS 1 roi. Ôi thôi rồi hôm đó ăn không ngon, ngủ không yên rồi. Nên xã hội cần có sự cảm thông chia sẻ với các thầy cô. Ở thầy cô ai cũng muốn HS của mình giỏi giang, bài nào dạy HS cũng phải nắm hết. Nhưng HS có nhiều đối tượng nên cũng vất vả. Nhưng không vì thế các cô nản lòng.

Bản thân tôi ra trường 26 năm vẫn như mới, vẫn tràn đầy sức trẻ để dìu dắt các thế hệ học trò của mình lớn lên có ích cho XH. Mỗi chuyến đò đi qua lòng các thầy cô nặng trĩu nỗi nhớ, thương và quyến luyến. Mong rằng HS của mình lên lớp trên học tốt, ngoan. Mặc dù các em ra trường 5,10, 15 năm hay lâu hơn nữa các thầy cô luôn dõi theo bước chân các em đi. Đó mới biết rằng ko chỉ đưa đò qua sông mà người GV xem HS như những đứa con thơ dại của mình, rời khỏi cách tay mẹ các con như thế nào.

Vì vậy các bậc phụ huynh hãy yên tâm và tin tưởng rằng: ở trường các con luôn được yêu thương, chăm sóc dạy bảo từng li, từng tí... kể cả những việc cá nhân nhỏ nhất các thầy cô ko thể bỏ qua. Thế mới thấy làm nghề giáo nhiều suy tư lo lắng. Nhưng đổi lại chúng tôi rất hạnh phúc vì được tôn vinh đó là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hằng năm được cả xã hội, lực lượng phụ huynh học sinh tôn vinh.

Chúng tôi xin hứa sẽ học hỏi kinh nghiệm những thế hệ đi trước, nắm bắt kiến thức thời đại công nghệ 4.0 để luôn tươi mới trong các bài dạy hằng ngày đến với các em.

Một lần nữa tôi xin thay mặt các đ/c GV trong hội đồng sư phạm kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

4. Bài phát biểu 20/11 của giáo viên mầm non số 4

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa các cô giáo!

Hòa chung không khí hân hoan của cả nước đang hướng tới kỷ niệm ... năm ngày nhà giáo Việt Nam. Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho toàn thể giáo viên trường MN ............. nói lên những cảm nghĩ của mình nhân ngày lễ trọng đại này.

Đầu tiên tôi xin mượn lời thơ của tác giả Đinh Văn Nhã “Có một nghề không trồng cây vào đất/ Mà cho đời những đoá hoa thơm” Nghề giáo, một nghề tận tuỵ và thầm lặng nhưng gánh vác sứ mệnh thiêng liêng, một nghề ươm mầm và vun đắp cho những ước mơ, khát vọng. Tôi đến với nghề dạy học mầm non bởi tôi yêu những ánh mắt thơ ngây, những nụ cười hồn nhiên, những câu nói dí dỏm của trẻ thơ. Cũng giống như các thầy cô, tôi tự hào khi mình được ví như là người mẹ hiền thứ hai, là một quan toà phân xử đúng sai, là một ca sĩ, là một bạn thân thiết của trẻ…Cũng giống như nhà thơ Quách Mạt Nhược đã nói về nghề giáo “Mặt trời mọc, mặt trời lăn./ Trăng tròn, trăng lại khuyết. Nhưng ánh sáng của người thầy, người cô không bao giờ tắt. Ngày 20/11 hàng năm là ngày các thế hệ thầy cô giáo được đón nhận tình cảm của toàn xã hội. Đặc biệt là tình cảm của mỗi trẻ thơ qua những tấm thiệp trẻ tự làm khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Nhìn những ánh mắt như biết nói ấy khiến tôi rất ấm lòng, quên đi bao lo toancuar bộn bề công việc. Trải qua thời gian dài trẻ không được đến trường vì dịch bện Covit-19 thế nhưng tập thể trường MN ............. đã cố gắng hết sức, chung sức đồng lòng, quyết tâm phát huy trách nhiệm với nghề của mình để phối kết hợp với cha mẹ trẻ chăm sóc GD trẻ tại nhà. Trong những biến chuyển của xã hội thật đáng tiếc ở đâu đó có những người còn chưa nhận thức đúng mực về giáo viên mầm non.Tuy nhiên với thiên chức của chúng tôi, luôn tu dưỡng để rèn luyện có đủ tài, tâm để CSGD trẻ được tốt nhất. Tôi cũng rất vui vì có những thế hệ nhà giáo đi trước, các cấp lãnh đạo, các bậc PH luôn dõi theo, sát cánh và ủng hộ sự nghiệp trồng người đầy vất vả, gian nan. Trong ngày hội lớn của nghành GD hôm nay, một lần nữa tôi vô cùng xúc động biết ơn trước sự quan tâm sát sao, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, các ban nghành, đoàn thể xã ............. cũng như sự truyền lửa của các thế hệ đi trước và đặc biệt là sự đồng hành của các bậc PH.

Một lần nữa tôi xin thay mặt các đ/c GV trong hội đồng sư phạm kính chúc các vị khách quý và toàn thể các đồng chí sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

5. Bài phát biểu 20/11 của giáo viên tiểu học số 5

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Quý thầy giáo cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh yêu quý!

Hòa chung không khí hân hoan của cả nước đang hướng tới kỷ niệm… năm ngày nhà giáo Việt Nam. Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho toàn thể giáo viên trường…. nói lên những cảm nghĩ của mình nhân ngày lễ trọng đại này.

Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các em học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Kính thưa quý vị!

Thế là tháng 11 đã về, trong sự náo nức của những buổi học giữa kì, thầy và trò trường A đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, chúng ta còn được vinh dự đón nhận một ngày lễ trang trọng đó là ngày “Nhà giáo Việt Nam 20-11”. Đây là dịp để chúng ta có thể bày tỏ lòng tôn kính đến những người thầy giáo, cô giáo đáng quý, “người nghệ sỹ tâm hồn” và là những “người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa”.

Trong lòng tôi luôn vang vọng câu nói “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”.

Vâng! Có thể nói nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý!

Hôm nay, trong tôi có biết bao cảm xúc dâng trào, biết bao mơ ước về một ngày mai tươi sáng. Những người thầy giáo cô giáo như những con đò cần mẫn chở khách sang sông mong đến ngày cập bến.

“Chuyện một con đò dãi dầm nắng mưa

Lặng lẽ chở bao dòng người xuôi ngược

Khách sang sông tiếp hành trình phía trước

Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò…?”

Mỗi ngày trôi qua lại có thêm một niềm vui mới. Những con đò ấy cứ âm thầm lặng lẽ suốt ngày đêm bỏ lại sau lưng bao nỗi nhọc nhằn, bước qua mọi khó khăn phía trước với ý chí kiên cường lái con đò tri thức cập bến được bình an.

...

6. Bài phát biểu 20/11 của giáo viên cấp 2 số 6

PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ CỦA GIÁO VIÊN
(Tại lễ mittinh kỉ niệm năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11)

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo kính mến!

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục, không có giáo dục thì không có cán bộ; không có cán bộ thì không nói gì đến phát triển kinh tế, xã hội”. Không một ai sinh ra khi trưởng thành lại không có một thời là học trò. Người thầy ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách, năng lực của mỗi con người.

Hoà chung trong không khí thi đua kỷ niệm …… năm nền giáo dục Việt Nam, kỷ niệm ……. năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi rất vinh dự được thay mặt cho hơn …….. nhà giáo trong toàn xã phát biểu cảm tưởng trong buổi lễ mittinh kỉ niệm …… năm này nhà giáo Việt Nam hôm nay.

Lời đầu tiên, tôi kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các bạn bè đồng nghiệp lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công, chúc sự nghiệp giáo dục Xã ........... ngày càng phát triển, bền vững.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo kính mến!

Năm nào cũng vậy, khi không khí náo nức của ngày khai trường vừa kịp lắng xuống thì chúng ta lại vui mừng nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày lễ tôn vinh nghề dạy học - ngày 20/11. Trong ngày này, được nhận những bông hoa điểm 10, được đón những vần thơ hay, những câu văn đẹp hàm chứa lòng biết ơn sâu sắc của các em học sinh, mỗi nhà giáo chúng tôi như được tiếp thêm sức sống, như được dồn thêm bầu máu nóng, lòng nhiệt huyết để yêu trường yêu lớp nhiều hơn.

Tôi đến với nghề dạy học như một cái duyên tiền định bởi nghề dạy học là kết quả của sự nỗ lực, thực hiện mơ ước từ ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Quan trọng hơn, tôi yêu những ánh mắt ngây thơ nhưng biết nói của các em học trò; tôi quý vẻ bỡ ngỡ mà đầy tò mò ham hiểu biết, ưa khám phá thế giới của những con số, bài thơ, nốt nhạc,… của các em. Tôi muốn thấy cái vươn vai Phù Đổng trong hành trình hoàn thiện nhân cách của từng lớp măng non, tôi muốn được là một nấc thang trong bước đường đi tới vinh quang của các em.

Đón chào ngày 20/11 với nhiều cảm xúc đan xen, trước cuộc sống đời thường, trước kho tri thức kỳ vĩ của nhân loại, tôi mãi là người học trò nhỏ bé. Cùng với sự cần mẫn của cá nhân, tôi cần những lời chỉ bảo của qúy thầy cô giáo. Tôi khắc cốt ghi tâm lời dạy của những người đi trước đã, đang và sẽ dìu dắt tôi trên con đường dạy học. Người xưa đã dạy: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Xin được cảm ơn cuộc đời đã sinh ra tôi và trao cho tôi vinh dự của trọng trách trồng người, ... Cũng như bạn bè và đồng nghiệp, tôi tự hào vì mình được ví là “Kỹ sư tâm hồn”, là người kiến tạo tương lai. Và tôi luôn tâm đắc với câu thơ:

“Thầy ơi, lòng sông sâu con sào dài đo được,
lòng người đưa đò ai đo được sự bao la”.

Mỗi ngày đi qua, trên gương mặt của mỗi thầy cô, hằn sâu bao nhọc nhằn, bao vất vả của đời thường, nhưng chỉ có ánh mắt vẫn sáng lên một niềm tin, một tình yêu đối với nghề vô bờ bến.

...

7. Bài phát biểu của giáo viên nghỉ hưu nhân ngày 20 11  số 7

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý! Kính thưa các thầy, cô giáo! Thưa toàn thể các em học sinh thân mến!

Thật vinh dự và xúc động trong buổi lễ long trọng này, tôi được thay mặt cho các thầy giáo, cô giáo nghỉ hưu, đã từng công tác tại trường phát biểu cảm xúc, suy nghĩ của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc các em học sinh đạt được nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa các thầy, cô giáo! Thưa toàn thể các em học sinh yêu quý!

Trong ngày hội lớn của ngành giáo dục hôm nay, ngày mà toàn thể xã hội dành những tình cảm yêu quý và trân trọng nhất tới chúng tôi - những người đã và đang trực tiếp làm công tác giáo dục, đã từng là một nhà giáo, tôi vô cùng xúc động và biết ơn trước những nghĩa cử, những ân tình, sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các bậc cha mẹ HS, các cơ quan hữu quan, các em HS giành những tình cảm tốt đẹp nhất cho các nhà giáo trong ngày hôm nay. Chúng tôi cũng đặc biệt biết ơn các thế hệ nhà giáo đi trước đã góp công sức xây dựng truyền thống vẻ vang của giáo giới Việt Nam nói chung và tô điểm thêm trang truyền thống của 3 nhà trường thuộc xã.................. nói riêng. Vì thế, hôm nay với tư cách là một nhà giáo đã nghỉ hưu, tôi cảm thấy thật hạnh phúc bởi chúng tôi đã được góp một phần công sức nhỏ bé vào sự nghiệp cao quý ấy. Và có lẽ với tôi, những năm tháng được giảng dạy và công tác tại trường Tiểu học.................. nay là trường............... thân yêu là niềm vinh dự và vô cùng tự hào.

Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa các thầy, cô giáo!

Nhiệm vụ của nhà giáo là vô cùng nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Dẫu biết rằng vẫn còn bao thách thức đang đặt ra cho các nhà giáo, đặc biệt là đứng trước yêu cầu "Đối mới căn bản toàn diện nền giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học". Mỗi nhà giáo đang công tác tại 3 trường cần luôn ý thức được trách nhiệm của mình là tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục những khó khăn bằng sức lực, trí tuệ và lòng yêu nghề để phấn đấu xây dựng nhà trường ngày một phát triển hơn.

Kính thưa các thầy, cô giáo!

Chúng ta yêu nghề giáo và trọn đời thủy chung, tâm huyết với nghề:

"Viên phấn trắng hướng cuộc đời bay bổng

Mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim".

...

8. Lời tâm sự của Giáo viên nhân ngày 20/11 số 8

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Thưa quí thầy cô giáo cùng các em học sinh của trường thân mến!

Tháng 11 lại về trong không khí hân hoan của cả nước hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng tôn vinh công lao cao cả đối với nhà giáo, chúng ta ai cũng có một niềm tin yêu của một thời thơ ấu tuổi học trò, những tâm hồn trong trắng tuổi học trò cũng đang suy nghĩ về thầy cô kính mến của mình với lòng biết ơn sâu đậm và niềm tôn kính vô hạn. Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây trong buổi lễ trọng thể kỷ niệm lần thứ 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt Ban lãnh đạo nhà trường, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo UBND... lãnh đạo PGD&ĐT..., các vị khách quí đã tới dự, động viên thầy và trò trường... Đặc biệt, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, cho phép tôi gửi tới tất cả các thầy giáo cô giáo, các cán bộ viên chức đang làm công tác giáo dục những lời chào mừng thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ, công nhân viên.

Cách đây ... năm theo nguyện vọng của các nhà giáo và của toàn dân, theo đề nghị của BGD và Công đoàn GD VN, ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ) đã ra QĐ số 167-HĐBT, chính thức lấy ngày 20/11 là “Ngày Nhà giáo Việt Nam”.

Ngay sau khi QĐ trên ra đời, “Ngày Nhà giáo Việt Nam”đầu tiên được tổ chức trọng thể vào ngày 20/11/1982 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Từ đó đến nay “Ngày Nhà giáo Việt Nam” đã trở thành ngày kỉ niệm của cả nước.

Đó là dịp để toàn xã hội thể hiện tình cảm tốt đẹp đối với ngành GD&ĐT và đối với những người làm công tác giáo dục, khẳng định những cống hiến và đóng góp của ngành giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ, củng cố lòng yêu nghề của các nhà gáo. Sự tôn vinh người thầy không chỉ nói lên truyền thống tốt đẹp “Tôn sư trọng đạo” của người Việt Nam mà còn biểu thị niềm tin, lòng mong mỏi của toàn xã hội đối với các thầy cô giáo, đòi hỏi mỗi chúng ta phải không ngừng phấn đấu rèn luyện trau dồi đạo đức, tình yêu nghề nghiệp, phong cách và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ xứng đáng với vinh dự của một nghề cao quí.

...

9. Bài phát biểu của cựu giáo chức ngày 20 11 số 9

Thưa quý vị đại biểu!

Thưa BGH Nhà trường và các đồng nghiệp đã và đang công tác tại trường

Các cháu học sinh thân mến!

Trước tiên tôi cảm ơn BGH nhà trường đã dành cho tôi vinh dự thay mặt các nhà giáo, các bác nhân viên của trường đã nghỉ hưu phát biểu cảm nghĩ trong buổi lễ thân tình và trọng thể chúc mừng “Ngày nhà giáo Việt Nam” 20/11/20... hôm nay. Tôi rất biết ơn khi mọi người dành cho tôi sự quan tâm và đồng cảm!

Thay mặt BCH hội Cựu giáo chức trường ................ Hà Nội, chúc các cụ, các bà, các ông, các bác hội viên, chúc BGH và các nhà giáo đương chức của trường, chúc quý vị đài biểu mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp và đời sống, gia đình an lành, hạnh phúc, chúc các cháu học sinh sức khỏe, học tập và rèn luyện tốt để nối tiếp truyền thống vẻ vang của trường!

Thưa quý vị! Cổ nhân có câu “ôn cố tri tân”, hôm nay đứng trong khung cảnh hoành tráng của ngôi trường mới, chúng ta bồi hồi nhớ lại thuở ban đầu của nhà trường. Được sinh ra vào những năm đầu của cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, trường ta đã qua giai đoạn gian khổ ấy bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu. Sau đó đến những năm của thời bao cấp và suy thoái kinh tế, cái thời mà “Một yêu anh có may ô, hai yêu anh có cá khô ăn dần…” và còn bao điều kì lạ nữa. Cái thời mà các thầy cô giáo phải chia nhau từng mớ rau muống đến củ su hào, từ hộp thuốc đánh răng đến viên bi xe đạp, học sinh thiếu sách vở giấy bút, thiếu cả dinh dưỡng. Trường sở thì:

“Trông phía ngoài ngỡ trại nuôi heo,

Sân trường không một bóng cây,

Nắng bay cát bụi, mưa trôi rác bèo.

Trời mưa không có chỗ ngồi,

Ngồi trong lớp học như ngồi ngoài sân,

Mùa hè nóng như hầm nướng bánh…”

Đời sống muôn vàn khó khăn, còn thiếu thứ nọ, chưa đủ thứ kia nhưng lòng yêu nghề, nhiệt tình và trách nhiệm trong công tác của thầy cô giáo và sự cố gắng vươn tới trong học tập và rèn luyện của học sinh thì không bao giờ thiếu. Biết bao thế hệ thày trò của trường ta đã trăn trở, cố gắng hết mình, tự khẳng định để có ngày hôm nay. Trường ................ đã lớn lên từng ngày với một niềm tự hào chính đáng. Đúng là “trải qua bao nỗi đắng cay, ................ đã có hôm nay ngọt bùi”. Có lẽ trong ngành giáo dục nước nhà ít có những ngôi trường ở tuổi 48 đã dành được trọn bộ huân chương lao động và năm qua lại được tặng thưởng huân chương Độc lập cao quý!

...

10. Bài phát biểu của giáo viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 số 10

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa các Nhà giáo lão thành!

Kính thưa các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục của xã nhà! thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến!

Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến quý vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các em học sinh gặt hái được nhiều thành tích học tập tốt trong năm học 20...-20.... Chúc buổi lễ thành công rực rỡ!

Hòa chung vào bầu không khí tưng bừng của cả nước chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi cảm thấy mình thật vinh dự và xúc động được thay mặt cho tập thể thầy cô giáo, cán bộ nhân viên đang công tác tại 3 cấp học của xã nhà phát biểu những dòng suy nghĩ của mình.

Kính thưa các quý vị đại biểu! Quý thầy cô!

Lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc có được là do công sức của biết bao thế hệ cha ông đã không ngừng xây dựng và bù đắp tạo nên những giá trị truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Trải qua biết bao biến cố, trước những âm mưu đồng hóa của kẻ thù xâm lăng, người dân ta vẫn kiên cường bảo tồn và gìn giữ những nét đẹp văn hóa. Đóng góp vào sự thành công phải kể đến vai trò không nhỏ của các thầy cô giáo trong công cuộc bảo vệ ấy. Bài học về những nét đẹp của truyền thống nhà giáo luôn được ông cha ta tôn vinh, tôn kính. Ca ngợi nghề dạy học, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo".

...

11. Bài phát biểu của giáo viên trẻ ngày 20/11 số 11

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân yêu.

Ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11 đã đến. Trong không khí long trọng, vui tươi, rộn rã trên sân trường hôm nay, tôi thật vinh dự được đại diện cho các thầy giáo, cô giáo được đứng trên khán đài phát biểu cảm tưởng mình.

Lời đầu tiên tôi xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo sức khỏe – hạnh phúc, chúc toàn thể các em học sinh ngày càng chăm ngoan, học giỏi, chúc buổi lễ kỉ niệm hiến chương nhà giáo thành công tốt đẹp.

“Có một nghề bụi phấn bámđầy tay

Người ta bảo đó là nghề sạchnhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Nhưng tặng cho đời những đóa hoa thơm”.

Nghề giáo – đó là ước mơ và là nghề tôi đã chọn. Chân lý của nhà sư phạm nổi tiếng người Nga: Cô Men – Xki đã tỏa sáng trong tâm hồn tôi: “ Dưới ánh sáng của mặt trời, không có nghề gì cao quý hơn nghề dạy học”. Nghề dạy học là nghề cao quý trong các nghề cao quý. Họ chính là người thầy tổng thể – không đơn thuần là người truyền đạt kiến thức cho các em học sinh mà họ còn là những nhà kĩ sư tâm hồn – những nhà thiết kế cái đẹp và cũng là người nghệ sĩ trong công việc của mình.

...

12. Bài phát biểu của hiệu trưởng ngày 20/11 hay và ý nghĩa nhất (7 mẫu)

Tham khảo chi tiết:

>> Tải file về máy để xem trọn bộ 16 Bài phát biểu của giáo viên ngày 20/11 hay, cảm động nhất!

Trên đây là 16 mẫu bài phát biểu của giáo viên trong ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Được giao trọng trách phát biểu trong ngày lễ trọng đại này là niềm vinh dự lớn lao của bất cứ thầy cô giáo nào. Vì vậy, muốn có bài phát biểu ấn tượng mang dấu ấn riêng, thầy cô nên tham khảo những mẫu bài trên và tự viết cho mình bài phát biểu cảm tưởng riêng theo cảm nhận của bản thân.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
33 48.996
Bài phát biểu của giáo viên ngày 20/11
Chọn file tải về :
Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
0 Bình luận
Sắp xếp theo
⚛
Xóa Đăng nhập để Gửi
Đóng
Chỉ thành viên Hoatieu Pro tải được nội dung này! Hoatieu Pro - Tải nhanh, website không quảng cáo! Tìm hiểu thêm