Top 16 bài tả về một loài chim mà em yêu thích hay và ngắn gọn

Tả về một loài chim mà em yêu thích là một trong những bài văn mẫu miêu tả về con vật nằm trong chương trình tiếng việt lớp 2. Mời các em tham khảo Top 16 bài tả về một loài chim mà em yêu thích hay và ngắn gọn ngay sau đây.

1. Tả loài chim lớp 2: Tả con chim bồ câu

Đoạn văn Tả con chim bồ câu lớp 2 dưới đây được thực hiện bởi HoaTieu.vn. Các trang khác lấy bài xin ghi nguồn.

Em rất yêu thích chim bồ câu. Từ thời xa xưa, con người đã sử dụng những chú chim bồ câu làm nhiệm vụ chuyển phát thư từ. Chúng có khả năng ghi nhớ và vượt qua quãng đường hàng ngàn ki-lô-mét để tìm đến đúng địa chỉ cần trao thư. Bồ câu có sở thích sạch sẽ, chuồng đẹp, ăn thóc hoặc hạt dưa. Trên gác mái nhà em, bố đã xây một chuồng chim nhỏ để nuôi một cặp chim bồ câu. Đôi chim bồ câu có bộ lông màu xanh lá cây đậm mượt mà, đôi mắt nho nhỏ tròn xoe. Mỗi khi đến ngày mùa, chim bồ câu lại tha thẩn nhặt những hạt thóc rơi vãi gần đống rơm, trên sân nhà em. Những chú chim bồ câu thật đáng yêu làm sao!

2. Tả loài chim lớp 2: Tả chim Công

Trong thế giới loài chim, em yêu thích nhất là chim công. Đầu chú tròn và nhỏ, trên đầu có cài mào be bé. Lông chú màu xanh đen, đỏ, vàng, cam, tím rực rỡ. Mỗi khi chú xòe đuôi múa giống như một chiếc quạt lỗng lẫy. Em rất thích chúng vì chúng làm cho thiên nhiên tươi đẹp hơn.

3. Tả loài chim lớp 2: Tả chim Cánh Cụt

Hôm trước, lúc đi sở thú cùng cả nhà, em đã được gặp những chú chim cánh cụt rất đáng yêu. Các chú cao khoảng đến đầu gối của em. Chú nào chú nấy béo mũm mĩm, đáng yêu vô cùng. Hai cái cánh của chú ngắn cũn, nép vào như hai cái vây, khiến chú không thể bay lên được, nên mới gọi là cánh cụt. Cái chân của chú thì có màng như chân vịt, nhưng ngắn hơn, làm dáng đi của chú cứ lạch bạch, lạch bạch. Nghe cô hướng dẫn viên bảo, chim cánh cụt thích nhất là ăn cá, tôm tươi. Đặc biệt, là chúng chỉ sống được ở nơi lạnh giá mà thôi. Càng quan sát, em lại càng thích thú trước loài chim đáng yêu này.

Top 10 bài tả về một loài chim mà em yêu thích

4. Tả loài chim lớp 2: Tả chim cu gáy

Loài chim mà em thích là chim cu gáy. Nhà em có nuôi một con cu gáy. Chú chim này là do thầy hiệu trưởng tặng cho ba em. Toàn thân chú bao phủ một lớp lông màu xám nhạt quanh cổ có những đốm trắng nhỏ li ti như những hạt cườm. Mỗi ngày, nó đều cất tiếng gáy cúc …cù…cu nghe rất vui tai. Ba em chăm sóc chú rất chu đáo. Trong lồng chú luôn có đậu xanh thóc và nước. Em xem chú như một người bạn nhỏ của em.

5. Tả loài chim lớp 2: Tả chim Hoàng Yến

Chim hoàng yến là loài chim em thích nhất. Mỏ chúng rất ngắn, bộ lông của chúng có màu xanh ô liu. Chúng hót rất hay. Tiếng hót của chúng véo von như ca sĩ của rừng xanh. Ôi, chim hoàng yến thật đáng yêu làm sao!

6. Tả loài chim lớp 2: Tả chim sâu

Chim sâu là một loài chim cực kì nhỏ và nhỏ hơn so với các loài chim khác như chim bồ câu, chim tu hú,…Nhưng chim sâu có một giọng hót hay hơn các loại chim khác. Thân hình nhỏ bé có bộ lông màu xanh trên lưng và đuôi còn có màu lông trắng ở ngực. Cái mỏ nhỏ xíu cứ mấp máy rất là hay. Đôi mắt nhỏ xíu long lanh như những giọt sương sớm mai. Đôi chân gầy bé nhỏ có nhưng giúp chim bán rất chắc vào cành cây. Dù gió có đưa thì chú chim vẫn yên chí đứng trên cành cây và cất giọng ca của mình.

Em rất thích loài chim sâu này. Em sẽ không bao giờ bắn hay săn bắt chúng và em cũng sẽ nói cho mọi người cùng biết để mọi người cùng bảo vệ loài chim này.

Tả về loài chim lớp 2

7. Tả loài chim lớp 2: Tả chim Sáo

Chim Sáo là loài chim hót rất hay. Bố em đã nuôi được một năm nay. Chú chim có kích thước khoảng từ 15 đến 30 cm. Với một vóc dáng như vậy, sáo có thể di chuyển rất nhanh khi bay lượn. Chim Sáo có bộ lông màu đen tuyền. Mắt của chim sáo rất to và tròn. Mỗi lần đi học về, chú chim này đều hót líu lo, khiến em thấy thích thú vô cùng. Em rất yêu chim Sáo. Hàng ngày, em vẫn giúp bố cho chú chim ăn và uống nước.

8. Tả loài chim lớp 2: Tả chim Sơn Ca

Loài chim mà em yêu thích nhất là chim sơn ca. Nó hót rất hay khi bay lên bầu trời xanh. Nó khoác một bộ lông màu sọc xám và chân bé tí như chiếc tăm, mỏ nó hơi nhọn, vàng nhạt. Nó bay rất cao, nó còn bắt sâu rất nhanh. Ai cũng yêu mến sơn ca vì chúng hót rất hay và còn giúp ích cho các bác nông dân.

9. Tả loài chim lớp 2: Tả chim Chào Mào

Nhà em có nuôi chú Chào mào rất đáng yêu. Sở hữu dáng vẻ ăn chơi sành điệu, chú rất đỏm sáng đến mức có phần lố lăng. Hai bên má được chú đánh song đỏ hắt nhìn rất nổi bật. Thêm vài chiếc lông đỏ sau mông nữa nhìn khá lòe loẹt (chú còn được nhiều người gọi với cái tên thân thiết: chào mào đỏ đít). Trên đỉnh đầu chú còn được trang trí chiếc mũ nhung đen nhọn hoắt vô cùng hấp dẫn. Mắt mỏ chào mào nhốn nháo, giọng chú thanh thót hót rất hay. Em rất yêu quý loài chim này.

10. Tả loài chim lớp 2: Tả chim họa mi

Trong thế giới loài chim, em thích nhất là chim họa mi. Chim hoạ mi là loài chim có dáng nhỏ nhắn nhưng thân hình khá cân đối và các bộ phận tương xứng với nhau. Chim họa mi có đôi mắt nhỏ và tròn đầy ấn tượng. Bộ lông của hoạ mi rất nổi bật với màu vàng đồng nhạt hay màu hung đỏ. Chim họa mi hót rất hay. Giọng hót của chim hoạ mi trong trẻo, bay cao trên bầu trời quê em. Tiếng hót đầy bản lĩnh, ngân nga làm bầu không khí quê em thêm vui tươi. Em rất yêu quý loài chim họa mi!

11. Tả con chim sẻ

Tả về một loài chim mà em yêu thích

12. Tả con chim chích chòe

Vào dịp sinh nhật em tròn 8 tuổi, ba em đã tặng cho em một con chim chích chòe lửa rất xinh đẹp. Em đã đặt tên cho chích chòe là Mỹ, chúng em đã thật sự trở thành những người bạn từ hôm đó, và bây giờ Mỹ của em không còn nhỏ bé đáng yêu, mà đã trở thành cô chích chòe tinh nghịch, và duyên dáng. Mỹ hay hót và hót rất hay, nó là giống cái, có thân hình nhỏ nhắn, nó có vẻ ngoài gồm ba màu chủ đạo là: Đen, cam,và trắng, Mỹ có bộ đuôi rất dài và thướt tha, luôn cong ngược lên, trông thật điệu đà và kiêu sa. Bộ lông của chích chòe rất dày và mềm mại, được tô vẽ bởi ba màu sắc rất rực rỡ, đôi mắt đen huyền long lanh, cùng với đôi chân nhỏ và thanh thoát. Thức ăn yêu thích của Mỹ chính là những chú côn trùng, đặc biệt là châu chấu, em hay ra đồng để bắt những chú chấu chấu béo nục bỏ vào chai đem về cho Mỹ ăn dần.

13. Tả con chim hải âu

Tả về một loài chim mà em yêu thích

14. Tả con chim chiền chiện

Chim sơn ca còn gọi là chim chiền chiện. Chúng sống ở ngoài đồng, mình và lông màu cỏ úa có vân và sọc trắng, gần giống như chim sẻ, nhưng mỏ dài và chân bé hơn. Người ta nói không thể tìm loài chim nhỏ bé nhưng kiêu hãnh này khi giá đông rét mướt, lúc nắng gắt đổ lửa hay mưa bão chết cò. Nó chỉ bay lên khi trời xanh trong, nắng vàng nhẹ, những bãi cỏ xanh thênh thênh nắng gió, đó đây những vạt lúa đang độ đông sữa mơn mởn xanh, tỏa mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ khắp cánh đồng. Trong đám cỏ nào đó, chim chiền chiện đột ngột bay vút lên cao, đến lưng chừng trời, nó sững lại, treo mình lơ lửng như một giọt mật và thả xuống từng chuỗi tiếng hót cũng trong veo như thế. Thu sắp đến, bên hồ Tây sen đã tàn vắng lặng. Biết đến khi nào mới lại nghe được tiếng chim chiền chiện “hót chi mà vang trời”?

15. Bài văn tả con chim của học sinh lớp 2 hài hước, bá đạo

Bài văn tả con chim của học sinh hài hước, đáng yêu

Tả loài chim em thích

Bài văn tả con chim bồ câu bá đạo, lầy lội

Tả loài chim em thích

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Văn học - Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
230 45.393
0 Bình luận
Sắp xếp theo