(Siêu hay) Viết một đoạn văn kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn Lớp 3

Viết một đoạn văn kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn gồm những đoạn văn mẫu ngắn gọn kể chuyện em đã tiết kiệm điện, nước, thức ăn như thế nào siêu hay, ý nghĩa, ấn tượng, giúp các em học sinh lớp 3 viết bài văn kể chuyện về chủ đề Tiết kiệm đạt điểm cao. Sau đây là nội dung chi tiết, các em cùng tham khảo nhé!

Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn lớp 3
Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn lớp 3

1. Dàn ý Viết một đoạn văn kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn

- Em tiết kiệm gì? Ở đâu?

- Vì sao em phải tiết kiệm?

- Em tiết kiệm như thế nào?

- Kết quả tiết kiệm ra sao?

2. Viết một đoạn văn kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn

2.1. Đoạn văn kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn số 1

Đoạn văn kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn số 1 được thực hiện hoàn toàn bởi HoaTieu.vn. Các trang khác lấy bài xin dẫn nguồn.

Ngay từ khi còn bé bố mẹ đã luôn dạy em rằng phải tiết kiệm điện, nước, thức ăn, bởi chúng đều hữu hạn và vô cùng cần thiết cho sự sống con người. Hằng ngày, em tiết kiệm điện bằng cách tắt đèn khi không cần sử dụng. Trong nhà em cũng sử dụng bóng đèn LED thay vì bóng đèn truyền thống. Em luôn nhớ đóng vòi nước khi sử dụng xong, lấy nước và thức vừa đủ khẩu phần của bản thân để tránh lãng phí. Đặc biệt, khi thức ăn còn thừa nhiều, mẹ và em sẽ cùng chia sẻ đồ ăn thừa đến Biệt đội giải cứu đồ ăn, để mang những suất ăn miễn phí phân phát cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo trên địa bàn thành phố. Nhờ những hành động rất đơn giản này mà gia đình em đã tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể trong hóa đơn điện, nước và thực phẩm hàng tháng.

2.1. Kể về việc em tiết kiệm điện nước số 2

Vừa qua, trường em phát động phong trào: “Vì Trái Đất xanh”. Mỗi học sinh cần thực hiện các việc làm bảo vệ môi trường. Sau đó, chúng em phải viết lại và để trình bày trước lớp. Em và các bạn đã tích cực tham gia. Em đã tắt đèn khi không sử dụng. Những đồ ăn thừa, em để lại cho gà. Những chai nhựa, vỏ lon được gom lại để đem đến khu tái chế. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được những việc có ích.

2.2. Viết đoạn văn ngắn về tiết kiệm điện nước số

Trong một lần ở nhà, em phát hiện ra mẹ đã quên không vặn vòi nước. Em vô cùng hoảng hốt vì nhà tắm đã ngập. Em nhanh chóng đóng van trước khi nước kịp chảy ra ngoài. Sau đó, em giúp mẹ dọn dẹp lại nhà tắm. Khi mẹ trở về, em kể với mẹ về việc đã xảy ra. Mẹ cảm thấy vô cùng đáng tiếc về sự đãng trí của mình. Mẹ khen ngợi em vì em đã làm được việc tốt.

3. Viết đoạn văn về tiết kiệm điện lớp 3

Vào ngày hè, bố em bật điều hòa nhưng bố đi làm và quên không tắt điện. Điều hòa vẫn bật cho đến khi em đi học về. Em vội tắt máy lạnh giúp bố. Kể từ đó, em luôn nhắc bố mẹ phải kiểm tra các thiết bị điện trước khi ra khỏi nhà. Mỗi lần ra khỏi phòng, em đều rèn luyện cho mình thói quen tắt các thiết bị điện. Em tận dụng ánh sáng tự nhiên bằng cách mở cửa sổ thay cho đèn học vào ban ngày. Hành động tiết kiệm điện của em đã giúp bố mẹ dành được một khoản tiền để chi tiêu vào những việc khác trong gia đình.

4. Viết đoạn văn về tiết kiệm nước lớp 3

4.1. Viết đoạn văn về tiết kiệm nước lớp 3 số 1

Viết đoạn văn về tiết kiệm nước
Viết đoạn văn về tiết kiệm nước

Có một hôm, sau khi ăn cơm, cả nhà em cùng quây quần xem chương trình Thời sự. Chương trình có phát một nội dung liên quan đến việc sử dụng nước. Em nhận thấy rằng nước là một tài nguyên thiên nhiên quý giá. Vì vậy em luôn cố gắng sử dụng nước một cách hợp lý, tiết kiệm. Dù là ở nhà, ở trường hay ở nơi công cộng, em đều cố gắng sử dụng nước tiết kiệm. Em sẽ dùng nước khi cần thiết, dùng một lượng nước vừa đủ chứ không để nước chảy quá nhiều. Em tin rằng, nếu mỗi người đều sử dụng nước một cách tiết kiệm thì môi trường nước, tài nguyên nước sẽ ngày một tốt lên.

4.2. Viết đoạn văn về tiết kiệm nước lớp 3 ngắn gọn số 2

Nước là tài nguyên vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Mỗi người cần nhận thức và có hành động tiết kiệm nước để góp phần bảo vệ sự sống trên trái đất. Trong các công việc như tắm rửa, rửa tay, vệ sinh cá nhân, em luôn luôn chú ý sử dụng lượng nước vừa đủ để tránh việc lãng phí nước xảy ra. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được những việc có ích.

5. Viết đoạn văn về tiết kiệm thức ăn lớp 3

Ông nội vẫn dạy em phải sống tiết kiệm. Vì em, em luôn tiết kiệm đồ ăn, thức uống. Những bữa ăn ở trường, em sẽ ăn hết phần cơm của mình. Còn ở nhà, em sẽ gắp một lượng thức ăn vừa đủ. Thức ăn thừa, em sẽ để lại cho đàn gà của ông. Em sẽ cố gắng tiết kiệm nhiều hơn.

Mời các em học sinh truy cập group Bạn Đã Học Bài Chưa? để đặt câu hỏi và chia sẻ những kiến thức học tập chất lượng nhé. Group là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu, trao đổi học tập, kết bạn, hướng dẫn nhau kinh nghiệm học,...

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên nhóm Tiếng Việt 3 Cánh Diều - Lớp 3 thuộc chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
74 13.659
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Bảo Quốc
    Bảo Quốc

    Ngay từ khi còn bé bố mẹ đã luôn dạy em rằng phải tiết kiệm điện, nước, thức ăn, bởi chúng đều hữu hạn và vô cùng cần thiết cho sự sống con người. Hằng ngày, em tiết kiệm điện bằng cách tắt đèn khi không cần sử dụng. Trong nhà em cũng sử dụng bóng đèn LED thay vì bóng đèn truyền thống. Em luôn nhớ đóng vòi nước khi sử dụng xong, lấy nước và thức vừa đủ khẩu phần của bản thân để tránh lãng phí. Đặc biệt, khi thức ăn còn thừa nhiều, mẹ và em sẽ cùng chia sẻ đồ ăn thừa đến Biệt đội giải cứu đồ ăn, để mang những suất ăn miễn phí phân phát cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo trên địa bàn thành phố. Nhờ những hành động rất đơn giản này mà gia đình em đã tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể trong hóa đơn điện, nước và thực phẩm hàng tháng.

    Thích Phản hồi 20:39 10/01